Nghe tưởng như đùa nhưng đó lại là chuyện thật đang xảy ra với tôi. Chồng muốn tôi ra ngoài gặp gỡ nhiều người đàn ông khác nhau để về hiểu cho chồng và giữ gia đình hòa thuận.
Chiều nào đúng 5h, cụ già tóc trắng cũng đến đúng điểm này đứng gần nửa tiếng đồng hồ. Nhiều người ban đầu thấy kỳ lạ nhưng sau đó biết lý do thì ai cũng xúc động.
Người phát cơm từ thiện đã "mắng" người thanh niên khỏe mạnh suốt ngày đi xin cơm từ thiện thế nhưng anh tự thấy mình "khốn nạn" khi nghe chàng trai giãi bày.
Hẳn đây là phi vụ khiến 2 tên cướp thấy mất mặt nhất, khi chúng có đến 2 người mà phải ôm nhau rút lui trước một cô gái mảnh mai, trong tay lại chẳng có thứ vũ khí gì để tự vệ.
Hiện tại, tôi vẫn chưa biết phải làm sao. Bố mẹ tôi vẫn khuyên tôi nên quay lại với chồng, vì dù sao giờ chúng tôi đã có 1 đứa con chung nhưng giờ tình cảm của chúng tôi dành cho nhau đâu còn như trước, đâu phải bảo hàn gắn là sẽ hàn gắn được.