Chồng tôi đon đả chào đón tôi về nhà, săn sóc hỏi tôi muốn ăn gì, anh nấu. Tôi nằm duỗi dài trên giường cho vơi đi mệt nhọc, sung sướng nghe sự lải nhải đầy quan tâm của chồng, nhưng một vật đập vào mắt đã khiến tôi dựng hết gai ốc cảnh giác.
Đang nắm tay nhau đi trên đường, cặp đôi bị ô tô ngược chiều mất kiểm soát lao thẳng vào người. Rất may, nhờ phản ứng nhanh của chàng trai nên 2 người thoát chết.
Sau khi cưới, tôi với chồng thống nhất mọi chi tiêu trong nhà sẽ chia đôi, còn lại mỗi người sẽ có thể tự do chi tiêu số tiền mình kiếm được. Ai biết được, đây là cách chi tiêu, tính toán quá sai lầm.
Dù bạn có là người khô khan hay không thích trẻ con nhưng đảm bảo khi xem loạt ảnh này bạn sẽ thấy tâm hồn như dịu lại, cảm thấy như mọi bon chen, ồn ào ngoài kia dường như không thể chạm tới đây.