Nhìn em bé thoi thóp tội nghiệp trong phòng mổ, các bác sĩ chỉ biết tự nhủ với bé rằng: “Nếu con dũng cảm chiến đấu với số phận, bác sẽ cố gắng thực hiện ca mổ đến cùng để tìm cơ hội sống cho con”.
Mong con là nỗi khắc khoải của rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Với sự phát triển của y học hiện đại, hầu hết các vấn đề gây vô sinh nam hay nữ đều có cách điều trị.
Bé trai ở Thanh Hóa bị chó cắn cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương vùng mặt, mũi, đầu và nguy hiểm nhất là tổn thương vùng hốc mắt, đứt ống tuyến lệ.
Với chị Phạm Thúy Quỳnh kí ức về quãng thời gian con gái 13 ngày tuổi phải nằm viện điều trị vì nhiễm virus RSV ám ảnh chị đến mức phải gọi là "kỷ niệm kinh hoàng”.
Nhờ sự kiên trì, nỗ lực giành giật sự sống của các bác sĩ mà bệnh nhân chết lâm sàng gần 1 tiếng đồng hồ, 4 lần tim ngừng đập, chỉ còn 1% hy vọng sống sót đã hồi sinh thần kỳ.