Với giọng kể hài hước, châm biếm đầy chất nghệ thuật, người chồng trong câu chuyện “Về ngoại ăn Tết” đã đưa người đọc từ cười ngả nghiêng cho đến những suy ngẫm sâu sắc.
Gia đình anh Duy đã chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa trị, giành giật cơ hội sống cho con nhưng đến nay bệnh tình của bé Lê Văn Nguyên (9 tháng tuổi) vẫn chưa thuyên giảm.
Trong cái lạnh buốt giá như “cắt da cắt thịt” đôi vợ chồng già ngồi bên đống lửa, chia nhau nửa cái bánh bao, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.
Theo một triết lý nổi tiếng từ đại học Harvard: Sự khác nhau giữa số phận của con người khác nhau được quyết định bởi việc mà người đó làm trong lúc rảnh rỗi từ 20h tới 22h.
Có anh bắt vợ phải thành khẩn khai báo hết sự việc ngoại tình vào quyển sổ tay. Sau đó, anh ta đem quyển sổ cất đi để thỉnh thoảng đem ra bắt vợ đọc cho nhớ.