Thứ năm, 25/04/2024 | 13:16
RSS

Rơi nước mắt với bé 9 tháng bị não úng thủy đang giành giật sự sống

Thứ năm, 28/12/2017, 18:30 (GMT+7)

Gia đình anh Duy đã chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa trị, giành giật cơ hội sống cho con nhưng đến nay bệnh tình của bé Lê Văn Nguyên (9 tháng tuổi) vẫn chưa thuyên giảm.

Niềm vui đón đứa con trai đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ Lê Văn Duy (1994) và Phan Thị Mai (1996, trú thôn Định Yên, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) chưa trọn thì nhận tin con mắc bệnh não úng thủy từ khi mang thai 8 tháng.

Dù đã lường trước việc con mình sinh ra không được lành lặn, khỏe mạnh, bình thường như những đứa trẻ khác nhưng vợ chồng anh Duy cũng vẫn vô cùng đau đớn khi nhìn con với cái đầu to quá cỡ, lấn át cả khuôn mặt.

Rơi nước mắt với bé 9 tháng bị não úng thủy đang giành giật sự sống
 Lê Văn Nguyên, 9 tháng tuổi với chiếc đầu quá to. Ảnh FBNV

Càng lớn, cơ thể đứa trẻ chỉ còn da bọc xương, duy chỉ cái đầu là cứ to dần lên. Gia đình anh Duy đã chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa trị, giành giật cơ hội sống cho con nhưng đến nay bệnh tình của bé Lê Văn Nguyên (9 tháng tuổi) vẫn chưa thuyên giảm.

Vợ chồng anh Duy vốn là công nhân của một công ty may mặc với đồng lương ăn tiêu hàng ngày chẳng dư giả gì. Từ ngày sinh con bị bệnh, họ bỏ việc dành thời gian chăm sóc và đưa con đi chữa bệnh.

Rơi nước mắt với bé 9 tháng bị não úng thủy đang giành giật sự sống2
Vợ chồng Lê Văn Duy và Phan Thị Mai chăm con trong viện

Thế nhưng ròng rã mấy tháng trời, bệnh tình con không biến chuyển mà ngày càng nặng, họ đành nuốt nước mắt vào trong đưa con về nhà. Cũng từ đó, chị Mai ở nhà trông con, còn anh Duy làm thuê gần nhà với công việc chặt, trồng keo, phụ hồ với tiền công ít ỏi để trang trải cuộc sống.

Từ ngày con trai chào đời đến nay, vợ chồng anh Duy cũng như người thân trong gia đình chưa một ngày được sống vui vẻ, lúc nào họ cũng cầu mong cho con được chữa bệnh, khỏi bệnh để có thể ăn, chơi, ngủ, nghỉ, cười nói như bao em bé khác.

Rơi nước mắt với bé 9 tháng bị não úng thủy đang giành giật sự sống3

Rơi nước mắt với bé 9 tháng bị não úng thủy đang giành giật sự sống4
Đơn xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Duy. Ảnh NVCC

Mặc dù tình trạng của cháu bé vẫn có thể cứu được, nhưng vợ chồng anh Duy cũng vô cùng bế tắc trong việc có đủ số tiền gần 700 triệu đồng để đưa con sang Singapore phẫu thuật. Trước tình cảnh này, anh Duy đã kêu gọi trên trang cá nhân sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để nuôi hy vọng có đủ tiền đưa con đi chữa bệnh.

Và với sức mạnh của mạng xã hội thông tin lan tỏa rộng lớn khiến nhiều người biết được hoàn cảnh của bé Nguyên. Rất nhiều nhà hảo tâm ở mọi nơi đã cùng nhau quyên góp để giúp vợ chồng anh Duy đủ tiền chữa bệnh cho bé.

Rơi nước mắt với bé 9 tháng bị não úng thủy đang giành giật sự sống2
Dòng trạng thái mới nhất của anh Lê Văn Duy trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, anh Duy đã chia sẻ rằng đã làm xong hộ chiếu và ngày 30/12 bé Nguyên sẽ bay sang Singapore để phẫu thuật. Được biết, cả hai vợ chồng anh Duy sẽ đưa con đi chữa bệnh, khi sang đến nơi sẽ có người đón tại sân bay.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN