Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:00
RSS

Cô dâu cho con bú trong ngày cưới: Chồng mình chăm sóc vợ con hết mực

Thứ tư, 27/12/2017, 10:54 (GMT+7)

Câu chuyện về bé gái hơn 1 tháng là phù dâu xinh đẹp nhất trong ngày cưới của mẹ khiến cộng đồng mạng thổn thức.

Cô dâu cho con bú trong ngày cưới: Chồng mình chăm sóc vợ con hết mực
Hình ảnh gây bão cư dân mạng. Ảnh FBNV

Ngày hôm qua, hình ảnh cô dâu vừa mặc váy cưới vừa cầm bình sữa cho con bú trên xe hoa đã thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn luận của cư dân mạng.

Cùng với đó là những dòng chia sẻ: “Mẹ của con là một cô gái đôi mươi ôm nhiều ảo mộng. Mẹ từng tự nhủ với lòng mình, sau này sẽ kết hôn với một chàng trai thật thành đạt, thật lãng mạn. Rồi sẽ có một màn cầu hôn sến sẩm trên đỉnh nóc Lotte, đi Sapa chụp ảnh cưới, đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật...

Nhưng ông trời bắt mẹ gặp bố con, yêu bố con, một gã bằng tuổi chẳng một tí lãng mạn nào, thậm chí gần 2 năm yêu nhau một món quà cho mẹ cũng không có, mà đúng rồi, yêu sinh viên nghèo kiết xác lấy đâu ra mà quà.

Yêu được một năm thì ông bà nội ngoại 2 bên cho dạm ngõ vì thấy bố mẹ dính nhau như... sợ abcxyz có bầu rồi phá các kiểu sau này khổ. Các cụ tính như trời tính, dạm ngõ xong mẹ có bầu con thật. Bố con chưa đủ 20 nên không thể tổ chức đám cưới. Mẹ phải chờ mãi đến tận ngày con được 1 tháng 13 ngày.

Thế là... đám cưới của mẹ diễn ra vào lúc mẹ xấu xí nhất, lúc nhan sắc bố con lên ngôi nhất. Mẹ nghe đủ điều chê: chê đen, chê xấu, chê béo... mẹ đã tủi thân đến mức nhắn tin cho bố con: "Tôi trả con cho anh, anh hãy trả lại cho tôi thanh xuân".

Bố chỉ nhắn lại: "Anh biết vợ vất vả, vợ cố lên nhé" rồi lảng đi chuyện khác, nhưng mẹ biết, bố thương mẹ!”. Ngày cưới của mẹ, nhìn thấy con nước mắt mẹ chảy không kiểm soát. Mẹ không hối hận, không bao giờ hối hận. Phù dâu của mẹ thật xinh đẹp.

Đêm tân hôn, bố ôm mẹ, mẹ ôm con, bao nhiêu hờn tủi của mẹ bay biến hết. Mẹ không biết mẹ có chọn sai không, cũng không biết sau này ra sao, nhưng nếu được chọn lại, mẹ vẫn sẽ chọn bố con!”.

Cô dâu cho con bú trong ngày cưới: Chồng mình chăm sóc vợ con hết mực
Ngọc Trâm và Đức Trí đẹp đôi trong một bức ảnh cưới. Ảnh FBNV

Ngay sau khi được đăng tải trên một diễn đàn, câu chuyện trên đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng với 14.000 lượt thích và 1.300 lời bình luận. Hầu hết mọi người đều vô cùng xúc động, ngưỡng mộ và dành nhiều lời chúc phúc cho cô dâu đặc biệt này.

Chia sẻ với Đời sống Plus, Nguyễn Ngọc Trâm - chủ nhân của bức ảnh trên cho biết, cô và chồng tên là Nguyễn Đức Trí sinh năm 1997, cùng quê Lục Nam, Bắc Giang. Hiện tại, cả hai vợ chồng vẫn còn đang đi học, Trí là sinh viên năm 3 của ĐH giao thông Vận tải còn Trâm đang theo học tiếng Trung tại 1 trung tâm ở Hà Nội Con gái của cặp đôi tên là Nguyễn Ngọc Quế Chi, cả nhà hay gọi là Bông, được 1 tháng 15 ngày.

Nhắc về chuyện tình với người chồng bằng tuổi, Ngọc Trâm hạnh phúc chia sẻ: “Định mệnh cho bọn mình gặp nhau từ năm lớp 9, nhưng không hề để ý đến nhau. Lúc ấy hai đứa cùng xuống trường huyện để học ôn thi tỉnh, chồng mình học câu lạc bộ Lí, còn mình học Văn.

Cô dâu cho con bú trong ngày cưới: Chồng mình chăm sóc vợ con hết mực3
Đức Trí chiều chuộng, chăm sóc vợ con hết mực. Ảnh FBNV

Tuy nhiên, đến tận gần Tết năm 2016, chồng mình mới biết  biết mình qua 1 video thấy dễ thương nên add friend, rồi nhắn tin các kiểu. Hai đứa nói chuyện thấy hợp hợp, thích thích, trong khi mình bạo dạn thì chồng lại nhút nhát.

Đến đêm giao thừa, hai đứa có gọi video call, mình bảo chồng rằng, nghe nói tỏ tình vào đêm giao thừa với người mình thích thì sẽ được cưới người ấy, xong mình chủ động nói “tớ thích cậu” và thế là yêu nhau”.

Cặp đôi bên nhau quấn quýt với không rời nên hai bên gia đình đã dạm ngõ để chính thức đi lại với nhau. Và sau đợt đó, Trâm có bầu trong sự bỡ ngỡ cũng như vỡ òa hạnh phúc của hai bên gia đình. “Đến tháng 5 âm lịch bố mẹ mình ăn hỏi rồi đón dâu lấy ngày cho hai đứa. Đưa mình về nhà bố mẹ chồng ở luôn. Hàng xóm xung quanh những ai biết thì bình thường, những ai không biết thì bảo: “Chưa cưới đã cho về nhà đẻ à? Mình cũng chạnh lòng nhưng bỏ qua, vì người ta không biết thì cũng không để bụng”.

Sau đó, đôi vợ chồng trẻ vẫn học trên Hà Nội đến lúc thai 34 tuần. Thời gian đó ở cùng nhau, Trâm được chồng quan tâm, chăm sóc hết mực “tối đi ngủ anh ấy đều masage, ăn cơm xong lần nào cũng rửa bát, rồi cùng kể chuyện cho em bé ở trong bụng nghe”.

Cô dâu cho con bú trong ngày cưới: Chồng mình chăm sóc vợ con hết mực4
Ngọc Trâm xinh đẹp trong ngày cưới. Ảnh FBNV

Trong mắt của Trâm, chồng của cô là một người chân thành, không lãng mạn, không biết nói những câu ngôn tình, những lời hoa mĩ, cũng không nhạy bén, không biết mua quà cho cô vào dịp này dịp khác, nhưng luôn hỏi cô muốn đi đâu không, muốn ăn gì không.

“Khi vợ chồng xảy ra cãi vã, anh ấy sai thì anh ấy xin lỗi, còn nếu mình sai thì anh ấy đợi lúc em nguôi giận nói cho mình biết mình sai chỗ nào. Con người anh ấy, với xã hội thì rất chững chạc nhưng về với vợ con thì lại như đứa trẻ, nhõng nhẽo không ai bằng. Mình yêu tất cả con người của anh ấy và muốn cảm ơn anh ấy về tất cả, kể cả những nỗi buồn mà anh ấy đôi lúc làm mình tổn thương”, Trâm hạnh phúc chia sẻ.

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN