Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:32
RSS

Clip bố khóc nức nở đưa con gái về nhà chồng khiến nhiều người rơi lệ

Thứ sáu, 29/12/2017, 10:17 (GMT+7)

Hình ảnh bố khóc nức nở khi đưa con gái về nhà chồng đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng.

Ngày vu quy có lẽ là khoảng thời gian lắng đọng, ý nghĩa nhất đối với đời người con gái. Trong ngày đó, không chỉ có những nụ cười hạnh phúc mà còn có cả những giọt nước mắt vỡ òa của cô dâu chú rể, của những người làm cha mẹ.

Thông thường, người ta chỉ nhìn thấy những người mẹ rơi nước mắt vì thương nhớ con gái, thế nhưng, đâu đó vẫn có những người cha dù mạnh mẽ bao nhiêu cũng phải rưng rưng lệ trong giây phút tiễn con gái về nhà chồng.

Mới đây, một clip dài khoảng 45 giây ghi lại cảnh bố ôm con gái khóc nhòe mắt khi tiễn con gái về nhà chồng khiến ai cũng xúc động. Được đăng trên diễn đàn nổi tiếng, clip đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng với 28.000 lượt thích, 2.100 lượt chia sẻ và 4.700 bình luận.

Bố khóc nức nở đưa con gái về nhà chồng khiến nhiều người rơi lệ
Hình ảnh thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Ảnh cắt từ clip

Cùng với clip là những dòng chia sẻ: “Chị gái em hôm nay đi lấy chồng xa, ở nhà hay chí chóe nhau lắm nhưng cái lúc này thì lại chả muốn xa nhau tẹo nào cả. Bố em cứ khóc mãi bảo “nhà có mỗi 2 mụn con gái giờ đi 1 đứa rồi, bao giờ đến lượt mày nữa thì coi như tao trắng tay".

Thuyền theo lái, gái theo chồng dẫu biết là chuyện không thể tránh khỏi nhưng giây phút phải nói lời chia tay với đứa con máu mủ ruột già của mình thì đúng là chẳng ai mà cầm được nước mắt”.

Khoảnh khắc đó đã chạm đến cảm xúc của nhiều người, đặc biệt là các cô gái đã và đang chuẩn bị lấy chồng. Khoảnh khắc đó khó có ngôn từ nào diễn tả được và nó khiến nhiều người rưng rưng, xúc động, thậm chí bật khóc bởi nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó.

Bạn L.C kể lại câu chuyện của chính mình với giọng điệu vẫn còn nghẹ ngào: “Vẫn nhớ hôm cưới. Trước khi lên xe về nhà chồng. Mọi người dặn là đi ra khỏi nhà không nhìn lại nhà mình, không nhìn ngang nhìn dọc chỉ được nhìn thẳng. Tính mình thì hay quên. Nên chắc mẹ sợ quên. Cứ nghe thấy mẹ vừa đi đằng sau vừa khóc vừa nói "Con đừng nhìn lại nhé, nhìn thẳng đi con" vào xe ngồi. Mẹ vẫn đứng bên ngoài tay bám vào cửa xe "Con đừng nhìn sang mẹ. Nhìn thẳng con nhé" nói liên tục. Vừa nói vừa khóc”.

Clip bố khóc nức nở đưa con gái về nhà chồng. Nguồn: Beatvn

“Bố mình bình thường rất ít nói, gia trưởng, nghiêm khắc lắm. Lúc nào cũng uốn nắn mình từ cái nhỏ nhất. Hồi bé cứ nghĩ bố ghét mình lắm. Chẳng bao giờ nói chuyện gì với bố cả. Ngày lấy chồng, bố đưa mình về tận nhà chồng. Bố cũng chẳng nói hay dặn dò điều gì. Khi bố về nhà, chị dâu gọi điện nói từ lúc về đến nhà bố ở lì trong phòng khóc tu tu. Cảm giác lúc ý chỉ muốn bắt xe ngay về với bố mẹ”, bạn T.B để lại bình luận.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người rơm rớm xúc động khi đọc câu chuyện trên và viết lên những lời tâm sự thật sự chân thành. “Lúc mình lấy chồng bố mẹ chẳng khóc vì mình lấy chồng gần. Sau thấy mọi người kể bố mẹ ở nhà cứ lôi ảnh hồi bé của mình ra ngắm, bố thì cứ đi ra đi vào bảo nhà vắng, bữa cơm ăn 4 người giờ còn có 3. Nghĩ thương mà khóc òa òa lên, đúng là sinh con gái, nuôi ăn học đàng hoàng, lớn rồi đi lấy chồng, không nhờ vả được ngày nào”, bạn M.A viết.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN