'Đúng nhận, sai cãi cho cô cái' là câu nói được dân mạng và các sao Việt lan truyền với tốc độ chóng mặt những ngày gần đây. Nguồn gốc của trào lưu này xuất phát từ một cô đồng nổi tiếng trên nền tảng TikTok.
Công an Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) hiện đang xác minh làm rõ thông tin cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" xem bói toán, có biểu hiện hiện tượng mê tín dị đoan trên mạng xã hội.
"Cậu bé bán thơm" Hoài Nhi đã bị ghép hình ảnh vào vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông tử vong để câu tương tác trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ.
TikToker này đã sản xuất 2 clip xúi 3 em nhỏ chui thử vào trụ bê tông có đường kính 25cm, 35cm để thử nghiệm xem các bé có thể chui lọt vào hay không. Hành động này đã nhận về nhiều chỉ trích.
Cơ quan chức năng sẽ xử phạt chủ quán ở Sa Pa (Lào Cai) vì có hành vi "chặt chém" khách du lịch giá 495.000 đồng/đĩa thịt lợn, 199.000 đồng/đĩa cơm gà.
Cộng đồng mạng đã bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều sau một phát ngôn về Tết của nữ đại gia Đoàn Di Băng. Mới đây, cô đã nhanh chóng giải thích ý nghĩa của câu nói gây hiểu lầm.
Trước sự việc nhóm bạn trẻ tổ chức "ghép đôi", nhảy phản cảm ở phố đi bộ hồ Gươm, Hà Nội, khiến nhiều người đặc biệt gia đình có trẻ nhỏ cho rằng không phù hợp, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đang xác minh, làm rõ.