Trong lễ hội Ná Nhèm, điểm đặc biệt nhất là màn rước Tàng thinh (sinh thực khí nam) và Mặt nguyệt (sinh thực khí nữ). Tuy nhiên, Tàng thinh và Mặt nguyệt luôn được thay đổi mẫu mã và kích thước qua mỗi năm.
Cuối giờ chiều ngày 12/2, tại khu đất thuộc dự án bỏ hoang trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) xảy ra một vụ cháy lớn khiến nhiều người dân hoảng sợ.
Sau khi sự việc xảy ra, người mẹ nghi làm rơi chết con 5 tháng tuổi đã lén đưa thi thể con lên chùa chôn cất thay vì trở về nhà vì sợ gia đình chồng biết chuyện.
Người bình thường chỉ 10 ngón chân nhưng mỗi bàn chân ông Lực lại có tới 7 ngón với hai ngón cái dính vào nhau và một ngón nhỏ bám vào cạnh ngón út. Đặc biệt, ngón mọc thêm này chỉ có thịt và móng chứ không có xương.
Nghe mọi người mách vỏ xà cừ có thể chữa được bệnh da liễu, ông lão ở Cầu Giấy đã mang dao đi lột vỏ hàng cây xà cừ trên đường Láng về đun nước ngâm chân chữa bệnh cho vợ.
Lễ hội Ná Nhèm của người Tày đã được tổ chức tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điểm đặc biệt trong lễ hội là lễ rước sinh thực khí nam nặng khoảng 60kg, dài 1m, được cho là “của quý” khủng nhất Việt Nam.
Một nữ "ninja" đi xe máy chở hàng cồng kềnh đã va chạm với container tại Hải Phòng. Khi xem clip, vụ việc sẽ để lại hậu quả đáng tiếc. Tuy nhiên, nhiều người sẽ phải bật ngửa khi chứng kiến cái kết.
Thạc sĩ Bàn Tuấn Năng, người phục dựng lại lễ hội Ná Nhèm cho biết, hình dáng của tàng thinh, mặt nguyệt sẽ có chỉnh sửa và chắc chắn không sơn màu hồng.