Vắng mặt cũng thu, trẻ em 1 tháng tuổi cũng thu, chậm nộp phí sẽ bị tính lãi 1% theo từng mùa vụ. Cứ thế lãi mẹ đẻ lãi con khiến người dân thôn Phù Ích, xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) “hoa mắt, chóng mặt”.
Trong lúc tới khu du lịch sinh thái Hải Tiến nghỉ dưỡng cùng chồng con và người thân, một nữ du khách quê ở Hà Nội đã nhảy lầu tử vong một cách bất thường.
Nam sinh nhảy lầu tự tử từ tầng 13 của trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội có hoàn cảnh gia đình vô cùng éo le khi sớm mồ côi mẹ, bố lại bỏ nhà đi còn chị gái bị bệnh.
Người đàn ông lớn tuổi bước vào quán cafe tại Hà Nội. Vị khách này thấy điện thoại để trên quầy không ai để ý nên đã nhanh tay lấy cắp và bỏ vào túi quần.
Người đàn ông hùng hổ bước xuống xe để cãi nhau với chủ phương tiện hai bánh vừa va chạm trước đó. Chiếc ô tô không người lái cứ thế trôi đi trên quãng đường đông người.
Trước những thông tin xung quanh về bài viết “Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La có lâu đài nguy nga tráng lệ” đăng trên các trang mạng xã hội, phóng viên Báo Sơn La đã về huyện Yên Châu tìm hiểu và được biết:
Khoảng 12h ngày 11/7 tại Đại học Kiến trúc (Hà Đông, Hà Nội), các sinh viên trong trường bàng hoàng phát hiện có một nam thanh niên đã nhảy từ tầng 13 xuống đất và tử vong.
Trên người bé Lâm xuất hiện nhiều đốm màu lạ. Qua thời gian, các đốm màu lạ này không bị lan rộng mà chỉ mọc lông dài và dày khiến thân nhiệt bé luôn ở mức cao, cảm giác ngứa ngáy, khó chịu cũng thường xuyên xuất hiện.
Những bữa cơm từ thiện như thế này dường như đang chứng tỏ cho mọi người thấy nghĩa cử cao đẹp cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, khiến người ta thật sự thấy ấm lòng.
“Bây giờ em không biết phải làm sao! Gia đình, bạn bè biết em, họ tin em nhưng còn hàng trăm ngàn người đã đọc, chia sẻ bài viết đó thì sao? Đó không phải là sự thật!”.