Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:26
RSS

Vụ 'mẹ tố CSGT đánh con': Công an khẳng định không quơ đèn pin làm cháu nhỏ bị thương

Thứ sáu, 28/10/2022, 14:29 (GMT+7)

Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã kiểm tra tổ công tác và khẳng định không có việc quơ đèn pin vào vào mặt khiến cháu bé bị thương.

Sự kiện:
Phú Quốc

Liên quan đến vụ “mẹ tố CSGT đánh con bị thương” gây xôn xao dư luận, trao đổi với Báo giao thông sáng 28/10, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ vụ việc.

Theo Thượng tá Dũng, đêm ngày 20/10, có 1 tổ CSGT của đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên QL1A và đường dẫn cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Tuy nhiên, vào thời điểm trên, tổ công tác không chặn dừng phương tiện của anh Nguyễn Hoài Việt (31 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng CSGT cũng đã kiểm tra tổ công tác và khẳng định không có việc quơ đèn pin vào mặt dân.

Vụ mẹ tố CSGT đánh con công an khẳng định không quơ đèn pin làm cháu nhỏ bị thương

Chị Sương cho rằng CSGT đã quơ đèn pin trúng mặt con trai chị khiến cháu bé bị thương. Ảnh: FB Huỳnh Thảo Sương

Trong khi đó, Thượng tá Đặng Việt Bình, Trưởng Công an huyện Châu Thành cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an huyện phân công Đội điều tra tổng hợp phối hợp Công an xã Tam Hiệp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra vụ việc.

Theo Thượng tá Bình, Công an huyện đã 2 lần gặp và nghe anh Nguyễn Hoài Việt trình bày. Cụ thể, khoảng 21h ngày 20/10, anh Việt cùng vợ là chị Huỳnh Thảo Sương (32 tuổi, vợ anh Việt - người đăng thông tin trên Facebook cá nhân tố CSGT đánh con) đưa con trai là cháu Nguyễn Minh Khôi (5 tuổi) từ huyện Cao Lãnh đi Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM khám bệnh bằng xe máy.

Khoảng 23h, khi xe đến đường dẫn cao tốc TP HCM - Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, có tổ CSGT ra tín hiệu chặn dừng nhưng anh Việt không chấp hành mà chạy luôn. Tiếp tục chạy một đoạn khoảng 300 m, anh và vợ nghe tiếng con khóc nên dừng lại và thấy mặt con chảy nhiều máu.

Anh Việt và chị Sương hỏi thăm người dân xung quanh để đưa con đến bệnh viện huyện Châu Thành và đoán rằng CSGT quơ đèn pin trúng mặt đứa trẻ (cháu bé lúc đó đang ngủ, do chị Sương bồng trên tay).

Thượng tá Bình cũng cho biết, qua xác minh tại khu vục xảy ra sự việc, người dân cho rằng, không thấy CSGT dừng xe của anh Việt. Riêng chị Sương, do đang chăm con tại Bệnh viện Nhi đồng 1 nên Công an huyện Châu Thành chưa tiếp xúc.

Về vụ việc này, theo Tạp chí Tri thức trực tuyến, đại tá Nguyễn Văn Tảo - Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Công an huyện Châu Thành và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh khẩn trương tiếp cận các nguồn thông tin, thu thập chứng cứ để sớm làm rõ vụ việc.

Đại tá Tảo nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ nếu có sai phạm, vi phạm đến đâu, xử lý nghiêm minh đến đó. Đồng thời, phải xử lý nghiêm trường hợp đưa thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng.

Vụ mẹ tố CSGT đánh con công an khẳng định không quơ đèn pin làm cháu nhỏ bị thương

Bài đăng của chị Sương trên tran facebook cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 22/10, chị Sương đã đăng tải lên mạng xã hội với nội dung tố CSGT quơ đèn pin làm con chị bị thương kèm theo đó là hình ảnh cháu bé đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cụ thể, theo bài đăng của chị Sương, khoảng hơn 22 giờ đêm 20/10, chồng chị là anh Việt chạy xe máy BS 66-F1 947.75 chở 2 mẹ con chị lưu thông trên đường 878 (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) hướng ra ngã tư Lương Phú để vào QL1 đi TP HCM

Vợ chồng chị Sương đang trên đường đi Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM để khám bệnh cho con nhằm chuẩn bị phẫu thuật bóng đái thừa nước. Khi chồng chị điều khiển xe hướng ra ngã tư Lương Phú thì thấy có 4 người mặc sắc phục CSGT và trong đó có 1 người thổi còi, ra tín hiệu yêu cầu chồng chị dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, chồng chị dừng xe theo tín hiệu CSGT. Khi xe chạy trờ qua người thổi còi thì người cảnh sát đứng phía sau người thổi còi dùng đèn pin đánh vào chồng chị nhưng không trúng mà trúng vào tay chị. Khi đó, con chị đã ngủ và bé cũng nằm im. CSGT không lập biên bản vi phạm và cho đi.

Chồng chị chạy được một đoạn khoảng 2 km thì dừng lại. Khi đó, vợ chồng chị tá hỏa khi thấy mặt con chị đầy máu. Tuy chị không thấy người CSGT đánh trúng mặt con mình nhưng chị đoán do chồng chị né cú đánh bằng đèn pin của người CSGT nên cú đánh đã trúng con chị.

Ngay sau đó, chị Sương đã báo công an địa phương về vụ việc và đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu. Sáng hôm sau (21/10) thì bệnh viện này làm thủ tục chuyển con chị đi Bệnh viện Nhi đồng TP HCM tiếp tục điều trị.

Khi nắm được thông tin về sự việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã yêu cầu và cử lực lượng phục vụ việc xác minh, điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành  để làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại