Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:38
RSS

Vụ cô gái giao gà bị sát hại: Hé lộ danh tính người đang bị tạm giữ

Thứ tư, 13/02/2019, 11:51 (GMT+7)

Đi vào ngôi nhà hoang, chị T. hốt hoảng khi nhìn thấy thi thể cô gái. Chị lập tức chạy về báo tin cho chồng rồi báo công an và sau đó chồng chị bị tạm giữ.

Cô gái đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên chiều 30 Tết
Nhà của vợ chồng chị T.

Ngày 13/2, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra vụ án mạng cô gái đi giao gà chiều 30 Tết sau đó bị sát hại. Hiện cơ quan điều tra - Công an tỉnh Điện biên đã bắt giữ nghi phạm Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thuỷ, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo) để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, ngoài nghi phạm Hùng, cơ quan điều tra còn tạm giữ một người là B.H.D., (người này ở ngay cạnh nơi phát hiện thi thể của nạn nhân).

Trước sự việc trên, chia sẻ với PV, chị B.T.K.T (là vợ của D.), cũng là người phát hiện ra thi thể của cô gái đầu tiên cho biết, chị và chồng là anh D. ly thân đã lâu. Cách đây 1 năm chị về trên TP Điện Biên ở để điều trị chấn thương do tai nạn nên không ở cùng nhà với chồng.

Khu vực chuồng lợn nơi chị T phát hiên ra thi thể cô gái đầu tiên
Khu vực chuồng lợn nơi chị T phát hiên ra thi thể cô gái đầu tiên

Trước Tết vừa rồi chị có viết đơn ly hôn đưa anh D. ký nhưng anh này không đồng ý. Sau đó anh D. có gọi chị về nhà ăn Tết cùng rồi giải quyết chuyện ly hôn sau nhưng chị không về. Dù biết chồng còn yêu thương chị nhưng do anh D. chơi bời, nghiện ngập nên chị T. quyết chia tay.

"Hôm mùng 3 Tết, tôi về nhà chồng chúc Tết, khi đi qua ngôi nhà hoang của em gái chồng chẳng hiểu sao linh tính thế nào tôi lại dừng xe đi vào đấy, vì ngôi nhà này không có ai ở cả. Tôi đi thẳng ra khu chuồng lợn tá hỏa thấy thi thể cô gái nằm ở đấy, lấy cây khều không thấy động đậy tôi hốt hoảng chạy về báo cho chồng", chị T. kể lại.

Theo chị T., sau khi nghe thấy tôi kể lại, chồng chị tỏ ra bất ngờ rồi bảo chị đi báo công an còn anh đi hô hoán mọi người. Anh D. còn bảo chị dẫn sang tận nơi xem xác chết nằm ở đâu.

Ngôi nhà hoang cô gái bị sát hại
Ngôi nhà hoang cô gái bị sát hại.

"Tôi không ngờ rằng mấy hôm sau anh ấy bị công an đưa đi vì nghi liên quan đến vụ án mạng. Tôi có hỏi công an, họ nói đang điều tra, chồng tôi vẫn bị tạm giữ. Tôi mong anh ấy không liên quan gì đến vu án", chị T. chia sẻ.

Ngoài ra, chị T., cũng cho hay, từ khi xảy ra sự việc đến nay, nhiều người cũng hỏi han gia đình chị, có người còn nghi ngờ chị liên quan đến vụ án, bao che cho chồng khiến chị cảm thấy mệt mỏi.

Trước đó, chiều 30 Tết, Cao Mỹ D. sau khi về quê nghỉ Tết đã đi giao gà cho mẹ thì bị mất tích. Thi thể nạn nhân được tìm thấy 3 ngày sau cạnh chuồng lợn của một ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân trong tình trạng không mặc quần dài, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Khám nghiệm hiện trường ghi nhận thi thể có nhiều thương tích do vật cứng tác động.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN