Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:05
RSS

Tình nguyện cứu hộ thi thể phượt thủ ở thác sâu Lao Phào

Chủ nhật, 27/05/2018, 11:53 (GMT+7)

Suốt đêm, các thành viên của CLB chuẩn bị các thiết bị, dụng cụ, dây dù chuyên dụng, lều, thực phẩm, nước uống với 6 ba lô nặng trịch. Rạng sáng 22.5 nhóm lên đường đến Tà Năng.

cứu hộ thi thể phượt thủ ở thác sâu Lao Phào5Các thành viên cứu hộ anh Kiện

Nhận điện thoại đề nghị hỗ trợ đưa thi thể “phượt thủ” Thi An Kiện ra khỏi thác Lao Phào, nhóm 5 người thuộc Câu lạc bộ du lịch mạo hiểm Đà Lạt tự nguyện lên đường, mang theo phương tiện, thiết bị cứu hộ chuyên dùng đến dòng thác hiểm trở.

Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 11.5 “phượt thủ” Thi An Kiện (24 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng nhóm 6 người bạn khám phá cung đường Tà Năng - Phan Dũng. Đến 12 giờ ngày 12.5, anh Kiện bị mất liên lạc với nhóm bạn. Chính quyền và người dân địa phương lập tức hỗ trợ nhóm bạn tìm kiếm anh Kiện.

Nhiều thiết bị bay flycam cũng được huy động, sau đó phát hiện vỏ ni lông và hai bịch cà phê của Kiện rơi gần khu vực thượng nguồn thác Lao Phào. Đến sáng 19.5, các nhóm tìm kiếm phát hiện một camera hành trình đội đầu, pin, đèn pin, dây sạc điện thoại của anh Kiện rải rác gần thác Lao Phào.

Thác nước Lao Phào có nhiều tầng và vực sâu nguy hiểm với tổng chiều cao lên tới 300 m. Đến chiều 20.5, thi thể anh Kiện được phát hiện nổi lên ở con suối thuộc tầng thác thứ 4. Dù rất nỗ lực nhưng lực lượng cứu nạn địa phương không có cách gì đưa được nạn nhân ra khỏi khu vực thác quá hiểm trở, khiến người thân và bạn bè đau lòng.

cứu hộ thi thể phượt thủ ở thác sâu Lao Phào4
Thi thể anh Kiện được đưa lên khỏi thác bằng dây và ròng rọc

Gian nan cứu hộ

Anh Nguyễn Quốc Huy, thuộc Câu lạc bộ (CLB) Du lịch mạo hiểm Đà Lạt - người từng tham gia cứu nạn và đưa 3 du khách người Anh tử nạn ở thác Datanla (Đà Lạt) ra ngoài vào tháng 2.2016, kể: “Khoảng 20 giờ ngày 21.5, tôi nhận được điện thoại của một người tham gia tìm kiếm anh Kiện gọi nhờ mang theo thiết bị xuống thác Lao Phào giúp đỡ”. Huy báo ngay cho chủ nhiệm CLB và nhận được sự đồng ý cùng lời động viên. Ban đầu CLB tính cử 3 người, nhưng sau đó có 5 anh em tự nguyện đến thác Lao Phào, trong đó có Ngô Anh Tuấn (35 tuổi) từng khám phá cung đường Tà Năng - Phan Dũng.

Suốt đêm, các thành viên của CLB chuẩn bị các thiết bị, dụng cụ, dây dù chuyên dụng, lều, thực phẩm, nước uống với 6 ba lô nặng trịch. Rạng sáng 22.5 nhóm lên đường đến Tà Năng. Tại đây, nhóm phối hợp ngay với khoảng 15 thanh niên đồng bào Chu Ru, đã tham gia tìm kiếm anh Kiện trong 10 ngày qua, nhờ anh em rành rẽ đường vận chuyển các thiết bị, dụng cụ cứu hộ đến thác Lao Phào. Dù vậy, phải đến 12 giờ trưa, sau gần 3 giờ đi bộ, đoàn mới đến được khu vực đỉnh thác. Cùng lúc, nhóm tìm kiếm đến từ TP.HCM gồm các anh Đinh Hoàng, Đào Nguyên, Nhiên, Lực… cũng vừa kịp từ xã Phan Dũng lên tới thác.

Một cuộc họp bàn phương án đưa thi thể anh Kiện lên đỉnh thác nhanh chóng được tổ chức và “chốt” phương án cứu hộ. Thế nhưng, từ đỉnh thác tầng 3 xuống chân thác tầng 4 đầy trắc trở và nguy hiểm, các thành viên trong đoàn phải mất gần 4 giờ mới tiếp cận được thi thể anh Kiện. Một người chuyên lo chuyện tẩn liệm được thuê từ xã Phan Dũng lên, khi thấy thi thể anh Kiện trương phình đã lặng lẽ quay về, vậy là các thành viên cứu hộ phải tự bó thi thể anh Kiện thật gọn để móc vào hệ thống dây và ròng rọc kéo lên đỉnh thác.

Một khó khăn khác, tầng 3 thác nước cao hơn 70 m gần như thẳng đứng, muốn đưa anh Kiện lên cần trên 200 m dây dù mắc vào hệ thống ròng rọc để kéo, chưa kể việc neo dây vào các điểm hai bên thác và đỉnh thác rất nguy hiểm và mất nhiều thời gian. Đến gần 18 giờ ngày 22.5, thi thể anh Kiện được đưa lên cao, chỉ cách đỉnh thác khoảng 5 m nhưng phải neo lại vì nhóm 6 thành viên cứu nạn đến từ TP.HCM túc trực trên đỉnh thác gần như kiệt sức. Các nhóm cứu nạn băng qua thác ghềnh lên phía trên đỉnh thác mất gần 4 giờ đồng hồ mới tìm được nơi cắm trại qua đêm.

Trần Lý Tưởng (26 tuổi, thành viên trẻ nhất CLB) nói: “Suốt một ngày vất vả, đến 23 giờ anh em mới được ăn uống và nghỉ ngơi để lấy lại sức tiếp tục cứu nạn”. Sáng 23.5, nhóm của CLB Du lịch mạo hiểm Đà Lạt được chia hai để cùng anh em người địa phương lắp đặt các thiết bị, ròng rọc, hệ thống dây ở tầng 2 và tầng 1, còn nhóm TP.HCM tiếp tục đưa thi thể anh Kiện lên khỏi tầng 3 thác Lao Phào.

cứu hộ thi thể phượt thủ ở thác sâu Lao Phào2
Đưa thi thể anh Kiện về xã Phan Dũng bàn giao cho người thân

Đến 12 giờ cùng ngày, thi thể anh Kiện được đưa lên đỉnh cao nhất của thác Lao Phào. Tuy vậy, để đưa thi thể người xấu số đến điểm xe máy chuyên dùng có thể chạy được phải mất 2 giờ. Các thành viên của 3 nhóm chia nhau 6 người một ca cáng thi thể anh Kiện, những người còn lại phát cây rừng đủ rộng để di chuyển. Đúng 14 giờ, thi thể nạn nhân được đưa đến điểm tập kết an toàn.

Từ đây, xe máy chuyên dụng của những người anh em Chu Ru băng qua hơn 13 km đường rừng cheo leo đưa thi thể “phượt thủ” về tới xã Phan Dũng lúc gần 21 giờ ngày 23.5, nơi có đông đảo người thân, bạn bè của anh và hàng trăm người dân địa phương đang ngóng chờ từng phút, từng giây.

Nhẹ lòng khi đưa được nạn nhân về gia đình

Sau khi thi thể anh Kiện được người thân đưa về TP.HCM, các thành viên CLB Du lịch mạo hiểm Đà Lạt mới được ra suối tắm rửa. Lúc này quần áo bị rách te tua và dơ bẩn nên người dân địa phương đã chọn những bộ đồ đẹp nhất tặng các anh.

Nguyễn Quốc Huy, người có nhiều kinh nghiệm nhất trong CLB về việc cứu nạn ở thác, thổ lộ: “Đây là lần cứu nạn lịch sử của chúng tôi. Thác Lao Phào hiểm trở quá sức tưởng tượng”. Cứu hộ xong, lúc 23 giờ ngày 23.5 Huy mới gọi điện về cho vợ. Còn Ngô Anh Tuấn, người bị mất chiếc flycam (trị giá gần 30 triệu đồng) do vướng vào cây khi bay thăm dò địa hình đưa anh Kiện lên thác, nói: “Ngoài chiếc flycam của tôi, nhóm TP.HCM cũng mất tích một flycam. Dù vậy, tôi cảm thấy nhẹ lòng khi đưa được Kiện ra khỏi dòng thác cheo leo hiểm trở”.

Một thành viên khác là Phạm Tuấn Anh (quê Thanh Hóa) kể: “Em đi cứu hộ nhưng giấu mẹ. Hằng ngày, mẹ ở Thanh Hóa đều gọi điện vào cho em, nhưng suốt 2 ngày liền không gọi được. Mẹ gọi hỏi bạn bè mới biết em đi cứu hộ. Mẹ lo lắng lắm. Việc xong em mới gọi điện về cho mẹ. Mẹ đã khóc nhưng khen em đã làm được việc rất có ích”.

“Để đưa được thi thể anh Kiện từ tầng 4 lên đỉnh thác rồi về Phan Dũng giao cho gia đình là công sức của 3 nhóm: TP.HCM, Tà Năng và Đà Lạt. Thiếu một trong 3 lực lượng này thì không thể nào đưa được anh Kiện lên khỏi thác Lao Phào”, Nguyên Quốc Huy chia sẻ thêm.

“Để đưa được thi thể anh Kiện từ tầng 4 lên đỉnh thác rồi về Phan Dũng giao cho gia đình là công sức của 3 nhóm: TP.HCM, Tà Năng và Đà Lạt. Thiếu một trong 3 lực lượng này thì không thể nào đưa được anh Kiện lên khỏi thác Lao Phào”, Nguyên Quốc Huy chia sẻ thêm.

cứu hộ thi thể phượt thủ ở thác sâu Lao Phào
ẢNH: LÂM VIÊN

Trước hành động dũng cảm, không ngại khó khăn để phối hợp với các lực lượng khác đưa thi thể “phượt thủ” Thi An Kiện ra khỏi thác Lao Phào an toàn, 5 thành viên CLB Du lịch mạo hiểm Đà Lạt gồm Nguyễn Quốc Huy (29 tuổi), Trần Lý Tưởng (26 tuổi), Ngô Anh Tuấn (35 tuổi), Đặng Hữu Tuấn (32 tuổi) và Phan Tuấn Anh (29 tuổi) đã được Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt tuyên dương, khen thưởng mỗi người 2 triệu đồng (ảnh).

 

Lâm Viên Lâm Viên
Thanh Niên