Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:15
RSS

Vụ thanh niên bị đâm suýt chết khi cứu người gặp nạn: "Tôi biết người nhà anh ấy là ai đâu mà chào hỏi?"

Thứ năm, 16/02/2017, 06:54 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc của anh Nguyễn Hải Sơn bị đâm khi cứu người gặp nạn, tối ngày 15/2, chị Nguyễn Thị Dung (người được anh Sơn đưa đi cấp cứu) cũng đã lên tiếng về vụ việc.

Theo thông tin đã được đăng tải trước đó, vào khoảng chiều tối ngày 11/2, trên đường từ nhà mình sang nhà hàng xóm chơi, anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, trú tại xã Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh) chứng kiến 1 vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe taxi của hãng Phú Sơn mang biển số 99A – 08200 do anh Nguyễn Sỹ Tuyên (SN 1981, trú tại thôn Đại Lai, xã Gia Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh) và xe máy mang biển kiểm soát 34B1 – 672.49 do chị Nguyễn Thị Dung (SN 1992, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển, di chuyển theo chiều từ Hải Dương đi Bắc Ninh.

Vụ va chạm khiến cho chị Dung bị thương ở vùng đầu gối chân trái. Phát hiện vụ việc, anh Nguyễn Hải Sơn cũng một số người dân đã đưa chị Dung tới bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành để cấp cứu.

Khi đến bệnh viện, anh Sơn được chị Dung nhờ gọi điện cho người thân để thông báo về việc mình bị tai nạn.

Khoảng 10 phút sau cuộc gọi, Nguyễn Hữu Khá (SN 1991, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh) và Nguyễn Ngọc Đức (SN 1999, trú tại thôn Nghĩa Xá, xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh) tìm đến.

Do tưởng nhầm anh Sơn là người lái chiếc xe taxi gây tai nạn, lại có sẵn hơi men trong người nên Nguyễn Hữu Khá đã kéo anh Sơn ra 1 góc rồi bất ngờ rút dao nhọn đâm khiến anh Sơn bị trọng thương.

Sau khi đâm, Khá và Đức còn dùng ghế và chân hành hung anh Sơn ngay tại bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành.

Bị đâm bất ngờ, anh Sơn nén đau, vùng chạy ra ngoài liên hệ với người thân rồi ngất trước cổng bệnh viện. Anh Sơn sau đó được các bác sĩ sơ cứu rồi chuyển gấp lên bệnh viên Đa khoa Bắc Ninh để điều trị.

Anh Nguyễn Hải Sơn

Đưa cô gái bị nạn đi cấp cứu, anh Nguyễn Hải Sơn lại bị Nguyễn Hữu Khá đâm trọng thương. Ảnh: Nguyễn Dương.

Ngay sau khi đâm anh Sơn, các đối tượng đã lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường và bị Công an huyện Thuận Thành bắt giữ vào tối ngày 14/2.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Hữu Khá cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời cũng cho biết trước đó không có tư thù gì, việc đâm và hành hung anh Sơn hoàn toàn là do bộc phát.

Nguyễn Hữu Khá cho biết, sau khi gây án hắn cảm thấy ân hận với việc làm của mình và đang chờ đợi anh Nguyễn Hải Sơn phục sẽ đến để xin lỗi.

Đại tá Hoàng Như Chinh, Trưởng Công an huyện Thuận Thành cho biết đối tượng Khá đã có vợ con, từng có tiền án về tội gây rối và cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ việc, tối ngày 15/2, trao đổi với PV Đời sống Plus, chị Nguyễn Thị Dung, nạn nhân vụ tai nạn giao thông được anh Sơn đưa đi cấp cứu khẳng định Nguyễn Hữu Khá không phải là người nhà của mình.

Anh Nguyễn Hải Sơn 2

Tối ngày 15/2, nạn nhân của vụ tai nạn giao thông trước đó cũng đã lên tiếng. Ảnh: Nguyễn Dương.

Chị Dung cũng cho biết bản thân và đối tượng Khá cũng chỉ gặp nhau một vài lần ở quán karaoke nơi chị làm việc và chị cũng thật sự bất ngờ, không hiểu sao Khá lại đâm anh Sơn.

“Lúc thấy anh Sơn bị đâm, mặc dù vết thương ở chân vẫn còn rất đau nhưng tôi vẫn hô lên thông báo cho Khá biết anh Sơn là người vừa đưa mình đi cấp cứu.

Khi ấy, tôi tưởng giữa họ có thù hằn gì với nhau trước đó nên hôm nay gặp Khá mới ra tay”, chị Dung cho biết.

Trần tình về thông tin người nhà anh Sơn cho rằng mình có thái độ thờ ơ khi không đến thăm hỏi người đã cứu mình, chị Dung cho biết.

“Mọi người nghĩ thế là oan cho tôi lắm, từ lúc bị tai nạn đến tận bây giờ, chân tôi vẫn chưa thể di chuyển được do vẫn còn rất đau. Tôi định bụng khi nào vết thương đỡ sẽ đến tận nhà thăm hỏi và cảm ơn anh Sơn.

Còn về việc tôi có thái độ thờ ơ với gia đình nhà anh ấy tôi cũng xin nói luôn, tôi ở đây có một thân, một mình, không hề quen biết ai cả.

Hôm sự việc xảy ra tôi cũng chỉ nhớ mỗi mặt anh Sơn. Như vậy tôi làm sao biết ai là người nhà của anh ấy mà chào hỏi.

Từ khi sự việc xảy ra, bản thân tôi cũng rất hoang mang, nhiều ý kiến cho rằng vì tôi mà anh Sơn mới gặp nạn như vậy khiến tôi rất buồn”.

Hiện tại, Công an huyện Thuận Thành vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ vụ việc và chưa có quyết định khởi tố vụ án cũng như bị can.

Nguyễn Dương
Theo Đời sống Plus