Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:02
RSS

Nhảy xuống sông cứu bé trai 3 tuổi, tài xế xe tải bị nước cuốn mất tích

Thứ ba, 03/01/2023, 16:47 (GMT+7)

Thấy bé trai rớt xuống sông sau cú va chạm, tài xế xe tải nhảy theo cứu nhưng không may bé trai tử vong và tài xế xe tải mất tích trên sông Bình Chánh.


Cầu Mỹ Thạnh nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo pháp luật TP.HCM

Chiều 3/1, theo Báo Thanh niên thông tin từ Công an H.Giồng Trôm (Bến Tre) cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một bé trai tử vong và tài xế xe tải mất tích trên sông Bình Chánh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, tài xế L.V.T. (36 tuổi, ngụ xã Thuận Điền, H.Giồng Trôm) điều khiển xe tải BS 71C - 083.18 lưu thông trên cầu liên xã Thuận Điền - Mỹ Thạnh (thuộc ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh, H.Giồng Trôm).

Khi tài xế lùi xe trên cầu thì bất ngờ va chạm với xe máy BS 71B3 - 553.43 do bà N.T.K.K (58 tuổi, ngụ xã Mỹ Long, H.Giồng Trôm) điều khiển, chở theo bé trai P.T.Q.H (3 tuổi). Cú va chạm làm bé trai văng khỏi xe máy và rơi xuống sông Bình Chánh (rộng khoảng 300 m). Lập tức, tài xế T. nhảy theo cứu bé. Tuy nhiên, cả 2 đều mất tích.

Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bến Tre tiến hành tìm kiếm. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm được bé H. trong tình trạng ngưng thở nên chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cấp cứu. Theo thông tin từ bệnh viện, bé đã tử vong trước khi được nhập viện, nguyên nhân do ngạt nước.

"Người dân ven sông hô hoán mọi người đến ứng cứu. Nhiều chiếc ghe của người dân đã lao ra giữa sông để tìm kiếm các nạn nhân. Khoảng một tiếng sau thì người dân tìm được bé Q.H. cách hiện trường vụ việc khoảng 4km trong tình trạng tím tái, mềm nhũn. Bé được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi", ông Hai, một người dân làm nghề ghe cào tại hiện trường vụ việc, kể lại với PV Báo Tuổi trẻ.

Theo Báo Pháp luật TP.HCM thông tin, đến trưa cùng ngày, các lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Bến Tre và ghe cào của người dân vẫn đang tìm kiếm tài xế T.

Được biết, Cầu Mỹ Thạnh có bề mặt khá hẹp, chỉ đủ cho một xe tải đi qua. Vì vậy, hai đầu cầu có chốt đèn để xe qua theo từng đợt. Mặt cầu được lát bằng gỗ, gồ ghề nên xe máy rất khó lưu thông. Hai bên lan can cầu, các thanh chắn rất thưa, người và xe dễ lọt xuống sông khi xảy ra tai nạn.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại