Thứ năm, 25/04/2024 | 14:24
RSS

Sức khỏe cháu bé 6 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành ở TP HCM hiện ra sao?

Thứ hai, 16/01/2023, 12:19 (GMT+7)

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) đã thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của bé 6 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành.

Sự kiện:
TP.HCM

Liên quan đến vụ cháu bé N.D.H.A (6 tháng tuổi, TP HCM) bị bảo mẫu bạo hành, trao đổi với Báo VietNamNet sáng 16/1, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) cho biết, hiện cháu vẫn tiếp tục được theo dõi sức khỏe chặt chẽ tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Tiến, đến hiện tại, cháu A. vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, tổn thương não khó phục hồi. “Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi, chưa nói trước được gì về tình trạng sức khỏe của bé”, bác sĩ Tiến nói và thông tin thêm, não của cháu bé bị tổn thương đến 99%.

Sức khỏe cháu bé 6 thàng tuổi bị bảo mẫu bạo hành ở TP HCM hiện ra sao

Não của cháu A. bị tổn thương đến 99%. Ảnh: Báo Tiền phong

Trước đó, ngày 10/1, chị P.T.N.A (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân), mẹ của bé A. đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu trong tình trạng xuất huyết não, phù não nặng.

Theo lời kể của chị A., sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, chị tìm người trông giữ con là cháu A. Gia đình chị được người quen giới thiệu bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi, ngụ lô D chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân). Từ ngày 3/1, chị A gửi con trai cho bà Linh chăm sóc trong khoảng thời gian từ 7h - 17h hằng ngày, với chi phí 3 triệu đồng/tháng.

Đến 14h ngày 10/1, chị A. nhận được cuộc gọi của bảo mẫu Linh thông báo bé bị té võng đập đầu xuống đất, bất tỉnh. Khi chị A. đến nơi thì thấy cháu A. tím tái toàn thân, thở yếu nên đã đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu.

Tại đây, qua thăm khám và kiểm tra, các bác sĩ phát hiện cháu A. xuất huyết không nhiều nhưng lại phù não nặng, nghiêng về hướng sang chấn dập hơn là do va đập. Nghi ngờ có điều bất thường, phía bệnh viện đã liên hệ công an thông báo sự việc.

Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP HCM bắt khẩn cấp với Võ Thị Mỹ Linh do nghi ngờ người này có hành vi bạo hành khiến cháu bé bị tổn thương não nặng tại điểm giữ trẻ.

Tại cơ quan công an, Linh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Linh cho biết, từ ngày 3 - 10/1, anh T. (ở chung cư Lê Thành) là ba ruột cháu A. đưa con đến căn hộ của Linh để cho cô giữ và chăm sóc cháu. Khoảng 12 giờ ngày 10/1, cháu A. ngủ dậy, cháu liên tục quấy khóc và đi vệ sinh trong tã.

Linh đặt cháu A. nằm trên một tấm chăn được trải dưới nệm, tư thế nằm ngửa, chân của cháu A. hướng vào người của Linh để Linh thay tã. Lúc này, cháu A. vẫn liên tục quấy khóc, tay chân cử động làm Linh không thay tã được. Bảo mẫu này tức giận dùng lòng bàn tay phải (phần gần khu vực cổ tay) đánh từ trên xuống khoảng 2 - 3 cái vào vùng đầu của cháu A.

Bị đánh đau nên cháu A. khóc nhiều hơn, nhưng Linh thay tã vệ sinh xong cháu A. nín khóc. Sau đó, Linh để cháu A. nằm trên võng, đi hâm nóng lại sữa và cho cháu A. bú sữa bình. Linh đứng bên phải cháu A. (lúc này đang nằm trên võng) đút bình sữa cho cháu uống, nhưng cháu A. tiếp tục quấy khóc, không chịu uống sữa, nên Linh tức giận dùng lòng bàn tay phải (phần gần khu vực cổ tay) đánh từ trên xuống vào vùng đầu của cháu A. nhiều cái. Thời điểm này, cháu A. khóc nhiều hơn, khóc nấc, biểu hiện tím tái mặt và dấu hiệu ngất đi nên Linh hoảng sợ gọi điện thoại cho mẹ cháu A. là chị N.A nói dối là cháu bị té võng.

Linh nói rằng do tức giận nhất thời, không kiềm chế được hành động bản thân nên đã đánh cháu A. Linh hiện nay rất hối hận, mong muốn cháu A. mau chóng hồi phục sức khỏe như bình thường, đồng thời Linh chấp nhận bồi thường mọi chi phí thiệt hại cho cháu A. và gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại