Thứ hai, 29/04/2024 | 04:52
RSS

Sau 2 năm bị đột quỵ, NSND Công Lý bất ngờ gửi lời xin lỗi tới bà xã vì điều này

Thứ bảy, 10/06/2023, 07:04 (GMT+7)

Ngọc Hà gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp bức thư viết tay có dòng chữ "Xin lỗi" được gửi từ Công Lý.

Vào tháng 7/2021, NSND Công Lý đã bị đột quỵ tại nhà riêng khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề. Gần 2 năm qua, bà xã NSND Công Lý là người thường xuyên cập nhật tình hình, chia sẻ về tình trạng sức khỏe của chồng sau thời gian chữa bệnh với đông đảo công chúng.

Chiều ngày 8/6, Ngọc Hà - bà xã Công Lý đã vui mừng chia sẻ hình ảnh phiếu kết quả xét nghiệm của nghệ sĩ Công Lý tại bệnh viện. Theo kết quả xét nghiệm, tình trạng mẫu máu của Công Lý được đánh giá đạt. Cô bày tỏ sự vui mừng trên trang cá nhân: “Kiểm tra định kỳ. Trộm vía tốt ạ". 

Sau 2 năm bị đột quỵ, NSND Công Lý bất ngờ gửi lời xin lỗi tới bà xã vì điều này

Thời gian qua, Công Lý cùng với bà xã đã đi sang Nhật Bản để chữa trị bệnh tình. Nhờ tích cực điều trị theo phác đồ của bác sĩ, nam nghệ sĩ đang dần hồi phục và có những tiến triển tốt. Ảnh: FBNV. 

Trước đó, Ngọc Hà cũng gây bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái đặc biệt về chồng. Cụ thể, cô đăng tải hình ảnh chụp bức thư viết tay có dòng chữ "Xin lỗi" được gửi từ chính nam nghệ sĩ.

Theo Ngọc Hà viết: "Từ ngày ốm, anh Lý ý thức nên không bia rượu, đặc biệt là thuốc lá bỏ hẳn. Thi thoảng đi ra ngoài gặp anh em thì uống 1-2 cốc bia. Nhà em vẫn còn mấy lon bia uống dở do có hôm mọi người lên nhậu.

Tối nay đi ra ngoài, về nhà thấy anh Lý mở 1 lon bia ra uống. Uống xong còn để tờ giấy này lên bàn, lại còn tự viết đây. Theo các bác có nên làm lớn chuyện này không?".

Sau 2 năm bị đột quỵ, NSND Công Lý bất ngờ gửi lời xin lỗi tới bà xã vì điều này

NSND Công Lý gửi lời xin lỗi tới bà xã. Ảnh: FBNV. 

Chia sẻ của Ngọc Hà đã nhận được sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng, đa phần họ để lại dòng bình luận khá hài hước cũng như gửi lời động viên tới vợ chồng nam nghệ sĩ. 

Đáng yêu thế em mình!

Không nhé vì đáng yêu quá.

Bác Lý đáng yêu thế, thế này bác Hà giận làm sao được.

Tha thứ đi chị. Yêu gia đình chị.

Thay vì làm lớn chuyện thì chị làm mồi thì hợp lý hơn, uống bia không có mồi sao mà đã được.

Dễ thương, thi thoảng uống 1 lon cho đỡ nhớ cũng được ạ.

Uống rồi đành phải tha nhưng tốt nhất cụ Lý không nên uống. Uống dần lại thành quen...

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại