Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:42
RSS

Sau 15 ngày, bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi được nữ thiếu úy cho bú sữa giờ ra sao?

Thứ bảy, 21/10/2017, 06:49 (GMT+7)

Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ ở Hà Nội được nữ cảnh sát cho bú sữa sau đó, chuyển sang trung tâm bảo trợ bây giờ ra sao?

Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ ở Hà Nội giờ ra saoBé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ ở Hà Nội vẫn đang được chăm sóc tại trung tâm bảo trợ

Để tìm hiểu bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi được nữ cảnh sát cho bú sữa hiện giờ ra sao, PV Đời sống Plus đã có mặt tại Trung tâm Bảo trợ số III, nơi bé trai bị bỏ rơi trong nhà nghỉ đang được chăm sóc. Được biết, kể từ khi được đặt tên là Nguyễn Anh Khoa và được bàn giao cho nơi đây chăm sóc, bé vẫn chưa có người thân đón.

Dù trước đó, đã có người tự xưng là bố cháu bé đến trình đầy đủ giấy tờ xin nhận con, tuy nhiên, khi được yêu cầu xét nghiệm ADN thì người đàn ông này đã từ chối, kể từ đó không thấy liên lạc lại.

Người tự nhận là bố cháu bé sau khi trình giấy tờ, trung tâm yêu cầu xét nghiệm ADN thì người đàn ông này từ chối và không liên lạcNgười tự nhận là bố cháu bé sau khi trình giấy tờ, trung tâm yêu cầu xét nghiệm ADN thì người đàn ông này từ chối và không liên lạc

Cháu bé trộm vía ăn ngủ tốt, sức khỏe ổn định
Cháu bé trộm vía ăn ngủ tốt, sức khỏe ổn định

Bế Anh Khoa trên tay, y tá Vũ Thị Thuê (nhân viên tại trung tâm) cho chia sẻ: "Bé ngoan lắm, cứ ăn xong là lại ngủ. Trộm vía cháu ăn tốt, ngoài bột ăn dặm ra, mỗi lần bé còn uống được 200ml sữa".

Tuy nhiên, với một đứa trẻ mới 7 tháng tuổi thì bé vẫn còn nhớ sữa mẹ, thi thoảng lại đòi bú, tay bám chặt lấy cổ áo nhân viên.

Theo ghi nhận của PV, tại nơi ở mới, Anh Khoa đã nhanh nhẹn trở lại, bé rất thích thú khi chơi những con vật ngộ nghĩnh. Bé tự chơi rất ý thức. Đáng nói là cháu còn hay sà vào lòng người khác mỗi khi có ai đó tới thăm.

Bé luôn được các nhân viên trong trung tâm chăm sóc từng chút một
Bé luôn được các nhân viên trong trung tâm chăm sóc từng chút một

Bà Nguyễn Thị Kim Phương (Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội III) cho biết, mới đầu khi cháu Anh Khoa về đây, bé có thể trạng sức khỏe không được tốt. Sau được chăm sóc, cháu đã dần ổn định và đã hòa nhập được với bạn bè và mọi người trong môi trường mới.

"Bố cháu bé không thấy quay lại, mẹ cháu thì chúng tôi cũng không nhận được thông tin gì. Có ngày 12/10, bà ngoại cháu bé cùng đại diện tư pháp, phía trung tâm đã đến Bệnh viện Vinmec để xét nghiệm ADN. Nhưng sau hôm đó, chúng tôi cũng không nhận được thông tin hay gọi điện hỏi thăm sức khỏe cháu bé từ bà ngoại", bà Phương nói.

Bà ngoại cháu bé có xuống đi xét nghiệm ADN nhưng cũng không liên lạc hay hỏi thăm sức khỏe cháu
Bà ngoại cháu bé có xuống đi xét nghiệm ADN nhưng cũng không liên lạc hay hỏi thăm sức khỏe cháu

Bà Phương lý giải, có thể vì lý do nào đó nên gia đình chua thu xếp xuống làm thủ tục để nhận con, nhận cháu. Trước mắt, phía trung tâm sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc cháu thật tốt.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 11h30 ngày 5/10, một người phụ nữ bế theo cháu nhỏ vào thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Mỹ Đình 2. Sau đó, người phụ nữ này nói “con đang ngủ nên tranh thủ ra ngoài giặt đồ”. Khoảng 2 tiếng sau không thấy quay lại, cháu bé ở trong phòng khóc quấy nên nhân viên nhà nghỉ lên bế và dỗ bé.

Chờ đến khoảng hơn 15 giờ chiều cùng ngày, không thấy người phụ nữ quay lại, phía nhà nghỉ đã báo công an phường. Tại thời điểm tiếp nhận, không có bất kể tài sản, giấy tờ gì liên quan đến quê quán, tên tuổi cháu bé.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN