Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:36
RSS

Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi được nữ cảnh sát cho bú sữa: Sáng mai bố cháu bé làm thủ tục xin nhận lại con

Chủ nhật, 08/10/2017, 21:46 (GMT+7)

Lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết, bố cháu bé bị bỏ rơi được nữ cảnh sát cho bú sữa xuống xin nhận con nhưng vào ngày nghỉ nên sáng thứ 2 mới có thể làm thủ tục xin nhận lại con.

Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi được nữ cảnh sát cho bú sữaBé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi được nữ cảnh sát cho bú sữa

Liên quan đến việc bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi tại một nhà nghỉ ở Mỹ Đình, thiếu tá Đinh Văn Thanh (Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, chiều qua (7/10), anh Hoàng Văn S. (SN 1983, trú tại xã Thụy Hùng, Cao Lộc, Lạng Sơn), đã đến nhận cháu bé, xin đón con để đưa về nhà. Đến sáng thứ 2 (9/10) bố cháu bé sẽ làm thủ tục đón cháu tại trung tâm bảo trợ.

Tại cơ quan điều tra, anh S. cho biết bản thân không hề mâu thuẫn với vợ là chị Lương Thị Đ. (SN 1990, ở Thái Nguyên) nhưng không hiểu lý do gì vợ anh lại mang con trai là Hoàng Gia H. (gần 7 tháng tuổi) xuống để lại nhà nghỉ ở Hà Nội rồi bỏ đi.

Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi được nữ cảnh sát cho bú sữa sẽ về với gia đìnhBé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi được nữ cảnh sát cho bú sữa sẽ được gia đình đón vào thứ 2

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã hướng dẫn chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đón nhận lại con theo quy định pháp luật.

“Việc trao nhận con hiện khá phức tạp cần nhiều giấy tờ, người làm chứng. Hiện chúng tôi đã hướng dẫn anh này qua UBND phường Mỹ Đình 2 và trung tâm bảo trợ xã hội nơi cháu bé đang được chăm sóc để làm các thủ tục nhận con”, thiếu tá Thanh cho biết.

Được biết, con trai anh S. (sinh ngày 28/3/2017) hiện tại đang ở tại xã Khúc Hà, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Trong ngày chủ nhật là ngày nghỉ nên sáng thứ 2 anh S. cùng gia đình mới được nhận con tại trung tâm bảo trợ xã hội có sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

Bé trai bị bỏ rơi được nữ cảnh sát cho bú sữa được về nhàBố đẻ bé trai bị bỏ rơi được nữ cảnh sát cho bú sữa khi biết được thông tin đã xuống Hà Nội xin nhận lại con

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 5/10, một người phụ nữ bế theo cháu nhỏ vào thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Mỹ Đình 2. Sau đó, người phụ nữ này nói “con đang ngủ nên tranh thủ ra ngoài giặt đồ”. Khoảng 2 tiếng sau không thấy quay lại, cháu bé ở trong phòng khóc quấy nên nhân viên nhà nghỉ lên bế và dỗ bé.

Chờ đến khoảng hơn 15 giờ chiều không thấy người phụ nữ quay lại, phía nhà nghỉ đã báo công an phường. Tại thời điểm tiếp nhận, không có bất kể tài sản, giấy tờ gì liên quan đến quê quán, tên tuổi cháu bé.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN