Thứ ba, 30/06/2026 | 11:00
RSS
Mấy ngày qua, trên nhiều trang mạng xã hội xôn xao về thông tin mẹ của bé Lê Thị Nhật Linh (bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật Bản) đang kêu gọi thu thập chữ ký để đòi lại công bằng cho con.
Từng câu từng chữ trong bức tâm thư của mẹ bé Nhật Linh - Bé gái bị sát hại dã man ở Nhật như con dao cứa vào tim người đọc.
Một nữ sinh đã hành động dại dột là treo cổ tự tử sau khi cô giáo cho rằng em là kẻ trộm điện thoại iPhone 6 của cô.
Một bé sơ sinh 8 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị anh họ 28 tuổi cưỡng hiếp tại nhà ở thủ đô Delhi - Ấn Độ.
Người đàn ông ra khỏi nhà và xách theo hai túi ni lông đen, một túi đựng rác, còn một túi đựng tiền. Ông đã ném 400 triệu vào sọt rác rồi xách túi rác tới ngân hàng.
Forbes bình luận dù Trung Quốc đầu tư "hàng núi tiền" vào bóng đá nhưng không hiệu quả bằng cách Việt Nam đào tạo cầu thủ tại các học viện.
Xiao Yan, 23 tuổi người Trung Quốc chưa từng cảm thấy tự ti về vết chàm này cho tới khi nó phát triển quá lớn và có khả năng biến chứng thành ung thư. Quá trình chữa trị cho Xiao Yan khiến gương mặt cô nhìn như quả bầu.
Mẹ bé Nhật Linh cho biết gia đình chị đã thu thập được 31.000 chữ ký để đòi công lý cho con gái.
Hình ảnh người dân đón đội U23 Việt Nam về nước đã xuất hiện trên báo Uzbekistan với nhiều lời khen ngợi.
Facebook của cầu thủ Uzbekistan ghi bàn quyết định trong trận chung kết đã bị nhiều cổ động viên Việt Nam tìm thấy và "tấn công" bằng những từ ngữ quá quá và khiếm nhã.
Những chàng trai ấy đã rời khỏi Thường Châu để trở về nước trong niềm hân hoan của cả dân tộc. Nhưng dư âm mà họ để lại khiến cư dân mạng Trung Quốc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Vào 13h20 ngày 28/1, Các cầu thủ U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội trong sự chào đón của rừng người hâm mộ, cờ đỏ sao vàng rợp góc trời.
Chị nhanh chóng chụp lại bức ảnh này và cũng vì sự hiện diện của người đàn ông ấy mà bức ảnh này bỗng dưng lan truyền rất mạnh mẽ trong cộng đồng mạng.
Những chiến binh quả cảm đã gục xuống mặt tuyết vì tiếc nuối và mệt mỏi sau “cuộc chiến” kéo dài với U23 Uzbekistan. Nhưng, U23 Việt Nam đừng khóc, vì chúng tôi tự hào về các bạn...
Xem theo ngày