Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:22
RSS

Quang Hải: Vị ngọt - trái đắng và ước mơ trong năm tuổi!

Thứ tư, 10/02/2021, 12:26 (GMT+7)

Trong năm mới 2021 – năm tuổi của mình, Nguyễn Quang Hải khẳng định không ngại vận đen đeo bám: "Quan trọng nhất là cách mình đón nhận", Quang Hải nhấn mạnh.

Quang Hải – Ngôi sao thời 4.0

Ở tuổi 24, Quang Hải là "hàng hiếm", một cầu thủ đã trải qua nhiều vị ngọt-trái đắng, những bước thăng-trầm trong sự nghiệp.

Trong khoảng 4,5 năm tính từ khi đội U19 Việt Nam với vai trò trụ cột của Quang Hải giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017 lịch sử thời điểm tháng 10/2016, mọi thứ xoay chuyển quá nhanh đối với chàng trai quê Đông Anh (Hà Nội).


Sau FIFA U20 World Cup 2017, Quang Hải nhận thất bại SEA Games 2017 cùng U22 Việt Nam

Sau những ngày tháng đầy mơ mộng tại FIFA U20 World Cup 2017, Quang Hải nhận trái đắng tại SEA Games 2017 – Malaysia. Đó là giải đấu mà Quang Hải không được HLV Nguyễn Hữu Thắng tin dùng và U22 Việt Nam đã bị loại ngay sau vòng đấu bảng.

Trong cơn bĩ cực, HLV Park Hang-seo đến và mở ra cả một bầu trời xán lạn cho Quang Hải cùng các đồng đội gắn với kỳ tích giành HCB U23 châu Á 2018 (Thường Châu – Trung Quốc).

Sau đó là một loạt những dấu ấn của Quang Hải: Lọt vào bán kết ASIAD 2018 cùng Olympic Việt Nam, vô địch AFF Cup 2018, lọt tới tứ kết ASIAN Cup 2019 cùng ĐT Việt Nam; cú đúp vô địch V.League 2018, 2019 trong màu áo Hà Nội FC.

Số liệu thống kê cho thấy trong 1 năm từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2018, Nguyễn Quang Hải đã phải đá khoảng 60 trận trên các đấu trường trong nước và quốc tế


Quang Hải dính chấn thương trong trận gặp U22 Singapore tại vòng bảng SEA Games 2019.

Và tới SEA Games 30 năm 2019 (Philippines), "cỗ máy" Quang Hải cũng đã gặp chấn thương vì quá tải, phải nghỉ thi đấu một thời gian.

Đó là giai đoạn cực kỳ khó khăn với QH19. Thực tế, tính từ sau bàn thắng vào lưới U22 Lào ở vòng bảng SEA Games 30 cuối tháng 11/2019, Quang Hải đã phải trải qua hơn 9 tháng "tịt ngòi" và chỉ giải tỏa được áp lực sau cú "nhả đạn" trong trận thắng XSKT.Cần Thơ 7-0 ở tứ kết Cúp QG tháng 9/2020.

Tới cuối mùa giải 2020, Quang Hải đã cho thấy anh có sự trưởng thành trong suy nghĩ, biết bỏ lại phía sau những điều tiếng xì xào cả ở góc độ chuyên môn lẫn cuộc sống đời tư gắn với "cuộc tình sóng gió".

Quang Hải đã ghi những bàn thắng đẳng cấp trên hành trình cùng Hà Nội FC vô địch Cúp QG, á quân V.League 2020.

"Nhiều người nói năm tuổi sẽ gặp nhiều hạn. Nhưng tôi đã trải qua năm 2020 gặp nhiều chuyện không may mắn rồi và lúc này sẽ chẳng có điều gì khiến tôi gục ngã được nữa.

Điều quan trọng là cách mình đón nhận như thế nào. Những gì đến với mình là một phần của cuộc sống, tôi sẽ đón nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất", Quang Hải chia sẻ trước thềm năm mới Tân Sửu 2021.

"Cháu nhỏ tiếp thêm nhiều động lực cho tôi!"

Theo dòng tâm sự, Quang Hải bày tỏ anh không phải là người hay giải thích.

"Tôi luôn suy nghĩ tích cực, những "vấp ngã" cũng là điều tốt. Khi mình trải qua rồi sẽ trưởng thành hơn, có thêm nhiều kinh nghiệm sống.

Tôi không bao giờ để những việc bên ngoài ảnh hưởng đến bóng đá và luôn cố gắng tập luyện, vào sân sự tập trung cao nhất để thể hiện tốt nhất những gì mình có, đáp lại những tình cảm của người hâm mộ luôn yêu thương mình, những người thân luôn ở bên cạnh mình".


Bàn thắng đẳng cấp của Quang Hải giúp Việt Nam thắng Malaysia 1-0 ở trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nếu như mọi năm thường chỉ được nghỉ Tết vài ngày, thậm chí có năm không được ăn Tết ở nhà, phải xuất ngoại thi đấu vòng sơ loại AFC Champions League hay AFC Cup; thì năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các giải trong đấu trong nước và quốc tế bị hoãn, Quang Hải cùng các đồng đội sẽ có kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán dài hơn bên gia đình:

"Sau 1 năm thi đấu khá mệt mỏi, tôi mong chờ những ngày Tết để được đoàn tụ gia đình, làm những việc rất đời thường, hàng ngày nhưng vô cùng hạnh phúc.

Với cầu thủ chuyên nghiệp như chúng tôi, được đoàn tụ gia đình, ăn bữa cơm bên người thân là điều ấm áp nhất".

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất liên quan đến Tết, Quang Hải cho hay: "Đó là dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Sau thành công giành HCB U23 châu Á tháng 1/2018, vào dịp Tết năm đó, có rất nhiều người hâm mộ ở phương xa tìmđến nhà tôi chúc tết.

Tôi cảm thấy rất vui khi cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho mình".

So với mọi năm, Tết năm nay, gia đình Quang Hải còn đầm ấm hơn khi đã có thêm "thiên thần nhỏ" là con đầu lòng anh trai Quang Hải:

"Tôi cảm thấy hạnh phúc và được tiếp thêm nhiều động lực từ khi có cháu. Trẻ con rất đáng yêu và mỗi khi rảnh rỗi, tôi chỉ muốn về nhà chơi với cháu, dành những gì tốt đẹp nhất, mua quần áo, đồ chơi… cho cháu", Quang Hải bộc bạch.


Quang Hải muốn cùng Hà Nội FC đạt thành tích cao nhất tại đấu trường trong nước và quốc tế.

Nói về những dự định trong năm mới, Quang Hải hy vọng sẽ đạt thành tích cao nhất cùng Hà Nội FC tại các giải đấu trong nước (Cúp QG, V.League) và quốc tế (AFC Cup):

"Kể cả khi tập trung cùng đội hay ở nhà, tôi luôn có chế độ sinh hoạt, tập luyện để duy trì thể lực, sẵn sàng thi đấu.

Năm nay, bên cạnh mục tiêu cùng CLB, Việt Nam cũng sẽ đăng cai SEA Games 31. Với một HLV giỏi như thầy Park và lực lượng cầu thủ trẻ tốt hiện nay, tôi tin chúng ta sẽ bảo vệ thành công HCV SEA Games.

Nếu tôi được dự thêm 1 kỳ SEA Games nữa (trong trường hợp thành phần dự giải là "U22 +2" như SEA Games 2019 – PV) thì quá tốt.

Tôi sẽ cố gắng đá tốt nhất, đóng góp vào thành tích chung của đội".

Cuối cùng, Quang Hải gửi lời chúc tới bạn đọc Dân Việt nói riêng và người hâm mộ cả nước nói chung:

"Chúc mọi người an khang, thịnh vượng, bình an, hạnh phúc bên người thân yêu của mình".

Tuệ Minh
Theo Dân Việt