Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:58
RSS

NSƯT Tạ Minh Thảo: Đóng phim còn khổ hơn nông dân làm ngoài ruộng

Thứ năm, 20/06/2019, 09:30 (GMT+7)

NSƯT Tạ Minh Thảo là một diễn viên kịch nhưng anh lại nổi danh nhờ điện ảnh và phim truyền hình. Những vai diễn ấn tượng trong loạt phim truyền hình “Cảnh sát hình sự” đã đưa anh trở thành gương mặt nhận được nhiều tình cảm của công chúng.


NSƯT Tạ Minh Thảo chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề làm phim

Đóng tội phạm cực lắm

Anh là một trong số ít diễn viên có thể hóa thân ở nhiều dạng vai. Lợi thế về hình thể, kinh nghiệm sống của một người lính đã từng trải qua chiến trường và tài năng diễn xuất thiên bẩm là yếu tố giúp NSƯT Tạ Minh Thảo luôn thành công trong các vai diễn. Dù là một vai phản diện, kẻ ngang tàng sống ngoài vòng pháp luật hay sỹ quan cảnh sát, vị chỉ huy công an sắc sảo trong phá án,... đều được NSƯT Tạ Minh Thảo thể hiện trọn vẹn trước máy quay.

Những vai diễn của anh dù xuất hiện nhiều hay ít, ngắn hay dài trong các tập phim cũng không bao giờ bị trùng lặp, không bị mang dấu ấn của nhau, không nhàn nhạt bạc màu mà đều có dấu ấn riêng của Minh Thảo. Đó chính là lý do NSƯT Tạ Minh Thảo không bị đóng khung vào một tuýp nhân vật cụ thể và được khán giả yêu đến vậy.

Và để hóa thân vào những vai diễn đó, NSƯT Tạ Minh Thảo đã phải hy sinh rất nhiều: "Đi làm phim rất mệt, khán giả nhìn thấy diễn viên đóng ông hoàng, bà chúa tưởng chúng tôi sướng lắm, nhưng không phải. Chúng tôi đi làm phim cũng cực lắm, già rồi mà vẫn phải leo núi. Hay cảnh phải lội sông, suối, mang vác cả đạo cụ lên quay phim. Hay khi cảnh đuổi nhau trên núi cũng mệt, mình thì già rồi, đóng tội phạm, vẫn phải chạy để các cháu 20-25 tuổi không bắt được mình.


NSƯT Tạ Minh Thảo trong vai một tội phạm bị thương

Cảnh mình mặc quần áo dầy, đi giầy đinh xong phải lặn dưới sống khoảng 30-40 giây cũng mệt. Nhiều khán giả xem diễn viên đóng phim đã thốt lên rằng: “Như thế này thì khổ hơn người nông dân làm ngoài ruộng đồng”.

Không chỉ vất vả thể xác, NSƯT Tạ Minh Thảo còn gặp phải tai nạn. “Tai nạn hy hữu tôi nhớ nhất là cảnh đấu võ giữa sĩ quan công an do tôi đảm nhận và 1 tên tội phạm. Người đóng tên tội phạm là một võ sư. Khi tập thì đánh thoải mái, đến khi quay thật, anh đánh thật. Anh đá thẳng vào mu bàn chân tôi sau đó bị sưng lên như quả ổi và phải nghỉ quay mất 1 tuần”.

Theo diễn viên gốc Thái Bình thì đóng nhân vật tội phạm thường vất vả về thể xác, nhàn về mặt tâm lý. Bởi cái xấu, cái ác, cái thấp hèn từng cử chỉ động tác, nhìn là thấy ngay. Tuy nhiên, có loại tội phạm, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, khẩu phật tâm xà, cùng khoác 2 bộ mặt trên một con người như nhân vật Chương trong phim Bí mật tam giác vàng đòi hỏi diễn viên phải khai thác nhân vật một cách triệt để. Còn đóng nhân vật chính diện nhàn hơn về mặt thể xác nhưng khó hơn vì cái cao thượng, tốt đẹp phải qua quá trình thẩm thấu và cảm nhận.

Nhưng nhân vật nào diễn viên cũng phải đào sâu khai thác triệt để về tâm lý nhân vật mới ra được hình tượng nhân vật trong phim là như vậy", anh nói.

NSƯT Tạ Minh Thảo đảm nhận vai 1 trong 5 ông trùm trong phim Dòng máu anh hùng của đạo diễn Đức Thịnh

Mới đây, NSƯT Tạ Minh Thảo xuất hiện trong bộ phim Phim Dòng máu giang hồ của đạo diễn Đức Thịnh. Trong phim anh đóng vai chủ tịch một hội, một vai không dài lắm, nhưng cần cái uy để “cầm trịch” hội giang hồ. "Lần đầu tiên tôi tham gia một phim chiếu trên YouTube, ban đầu tôi rất ngại, vì mình là người chỉn chu, người nhà nước. Nhưng sau khi đọc kịch bản, tôi thấy rằng, bộ phim cũng rất nhẹ nhàng, khai thác chiều sâu đời sống nhân vật. Tuy là có chữ “giang hồ” nhưng phim lại ở mức đủ độ, khán giả có thể chấp nhận được.

“Tôi đã gần 60 tuổi, nên khi làm phim này, tôi được các em, các cháu ưu tiên cho quay trước".

Hiện tại NSƯT Tạ Minh Thảo cũng đang thực hiện 2 dự án phim truyền hình dài tập. Hy vọng nhân vật mới của anh sẽ mang đến cho khán giả sự yêu thích.

Bố mẹ vợ 4 năm không nói chuyện vì cho rằng diễn viên không chung thủy

NSƯT Tạ Minh Thảo tên thật là  Tạ Xuân Thảo. Cũng chính vì cái tên này mà anh đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười vì trùng tên. “Khi tôi đang ở đoàn kịch nói Thái Bình, một lần vào chỗ chị gái chơi thì gặp một cô gái, con sếp của chị. Chúng yêu nhau, nhưng bố mẹ vợ tôi lại không đồng ý vì cho rằng, diễn viên không chung thủy.

Một thời gian sau, người chị cả của vợ tôi được bố mẹ âm thầm “cử” đi tìm hiểu lai lịch và tính cách của chàng em rể tương lai là tôi.

Trớ trêu thay, khi lân la ở quán nước cổng Đoàn kịch và hỏi chuyện bà cụ bán hàng, người chị lại nhận được thông tin “trời giáng” là Xuân Thảo đã có 1 vợ 2 con ở quê rồi nên bố mẹ vợ tôi càng không đồng ý. Thật ra, đó là sự nhầm lẫn, vì ở Đoàn kịch Thái Bình cũng có người tên giống tôi, cũng là bộ đội phục viên và có "râu" giống ngoại hình tôi nên mới có chuyện.

Hai ông bà kiên quyết đến nỗi khi gia đình nhà trai mang lễ đến, cũng không nhận. Mắc kẹt giữa hai bên gia đình, chúng tôi vẫn kiên quyết đến với nhau nên tự bỏ tiền ra thuê dịch vụ cưới hỏi của hợp tác xã.

Sau đó, tôi mới làm thủ tục đổi tên lại thì mới có lên là Tạ Minh Thảo. Suốt những năm đó, sang nhà bố mẹ vợ, ông bà cũng không tiếp, không nói chuyện.


NSƯT Tạ Thảo từng khốn khổ vì trùng tên

Phải đến 4 năm sau, thì ông bà mới cởi bỏ được sự hoài nghi về tôi. Cũng nhờ sau một lần bố vợ tôi bị xuất huyết dạ dày và được tôi kịp thời cõng chạy bộ gần 2 cây số vào bệnh viện. Đưa ông đến bệnh viện thành phố Thái Bình thì đông quá, tôi phải một lần nữa cõng ông vào bệnh viện Việt-Bun thì tôi gần ngất.

Ngay ở trên giường bệnh, ông đã bảo mẹ vợ tôi: "Nếu tôi có mệnh hệ gì, thì bà hãy dành tình cảm cho vợ chồng Thảo, vì từ trước đến giờ, tôi và bà hiểu sai về vợ chồng nó". Nghe bố vợ nói như vậy, tôi đứng khóc tu tu, mọi tủi hờn, thiệt thòi được "cởi bỏ" hết.

Hiện tại ông bà thương vợ chồng chúng tôi lắm, bố mẹ vợ tôi đã gần 90 tuổi, chúng tôi mua nhà gần ông bà vì anh em nhà vợ đều ở xa, không có điều kiện chăm sóc', NSƯT Tạ Minh Thảo kể.

Cũng vì nỗi oan đó mà vợ chồng anh quyết định đổi tên đệm và anh đã mang tên Tạ Minh Thảo. Tuy nhiên, dù đã đổi tên nhưng anh vẫn không tránh được “hàm oan”. Năm 2016, anh tiếp tục trở thành tâm điểm trên báo chí và trên mạng xã hội vì nhầm tên. Chuyện là một diễn viên cùng tên với anh bị mắc ung thư, nhưng báo chí lại nhầm thành anh. Ngay sau đó, cư dân mạng đã chia sẻ những lời động viên, khích lệ, chia buồn tới người nghệ sĩ tài năng. Bản thân NSƯT Tạ Minh Thảo cũng liên tục nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp.

Hiện tại, NSƯT Tạ Minh Thảo đang sống hạnh phúc bên vợ và các con. Hai vợ chồng anh đi đi về giữa Hà Nội và Thái Bình. “Tôi thấy cuộc sống của tôi nhiều màu sắc và đủ. Vợ tôi thương yêu chồng, đối nội, đối ngoại rất tốt. Tôi được gia đình ủng hộ hết lòng khi đi làm phim, đi giảng dạy”, anh chia sẻ.

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN