Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:03
RSS

Nỗi đau tột cùng của ông bố trẻ có con trai tử vong khi vừa chào đời

Thứ năm, 17/11/2016, 07:22 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bé sơ sinh tử vong ở Nghệ An, ông bố trẻ này cho biết gia đình vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ lãnh đạo bệnh viện.

Chia sẻ với báo Thanh Niên vào ngày 16/11, anh Nguyễn Xuân Quang (23 tuổi, ngụ tại xóm 3A, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) – bố đẻ của bé sơ sinh tử vong trên bàn mổ, cho biết gia đình vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ lãnh đạo BVĐK huyện Yên Thành, liên quan đến cái chết của con mình.

Anh Nguyễn Xuân Quang, bố đẻ của bé sơ sinh tử vong ở Nghệ An

Anh Nguyễn Xuân Quang, bố đẻ của bé sơ sinh tử vong ở Nghệ An. Ảnh Thanh Niên

Theo anh Quang, khoảng 19h tối 12/11, anh đưa vợ là chị Nguyễn Thị Trang (18 tuổi) vào BVĐK huyện Yên Thành chuẩn bị sinh. Sau khi nhập viện, chị Trang được các bác sĩ thăm khám, siêu âm, xét nghiệm máu và kết luận nước ối, nhịp tim bình thường, thai nhi nặng 3,5 kg, tiên lượng sinh thường.

Một ngày sau, các bác sĩ tiếp tục thăm khám và vẫn kết luận sản phụ và thai nhi bình thường, cửa tử cung đã mở tự nhiên 4cm, có thể chờ sinh thường. “Đến 7h sáng 14/11, vợ tôi kêu đau bụng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ nói cửa tử cung đã mở được 6cm nên cho nằm lại để theo dõi và đến 9h sáng cùng ngày vợ tôi được đưa lên bàn đẻ”, anh Quang nói.

Tuy nhiên, hơn 1 giờ sau, các bác sĩ phát hiện tim thai yếu dần nên đã quyết định cho chị Trang từ sinh thường sang sinh mổ. “Lúc mổ xong, tôi thấy con mình phải thở bằng oxy và được bác sĩ gọi vào, thông báo cháu bé bị suy thai nặng và yêu cầu gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để theo dõi điều trị”, anh Quang kể.

Cháu bé nhanh chóng được người thân đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nhưng đã tử vong sau đó. Trao đổi về vụ việc bé sơ sinh tử vong, ông Nguyễn Duy Chính, Giám đốc BVĐK huyện Yên Thành, cho biết sự việc đáng tiếc trên là do cháu bé bị suy thai quá nhanh, khó tiên lượng.

BVĐK huyện Yên Thành, nơi xảy ra sự việc trẻ sơ sinh tử vong

BVĐK huyện Yên Thành, nơi xảy ra sự việc trẻ sơ sinh tử vong. Ảnh Thanh Niên

Nguyên nhân ban đầu được xác định do bé đã hít phải nước ối và phân su gây tràn phổi, cản trở đường hô hấp, dẫn đến bị ngạt trong quá trình chuyển sinh. “Chúng tôi sẽ tiến hành cho họp kíp mổ để làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Nếu nguyên nhân là do bác sĩ thì sẽ báo cáo cấp trên để có phương án xử lý”, ông Chính nói.

Đáng chú ý, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc gia đình tố bệnh viện tắc trách dẫn đến sản phụ hoặc bé sơ sinh tử vong, thậm chí có trường hợp ở Yên Bái cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi. Mới đây nhất là vụ việc trẻ sơ sinh tử vong trên bàn mổ, sản phụ bị cắt tử cung và mất khả năng làm mẹ ở Bắc Ninh.

Cụ thể vào chiều 15/11, BVĐK Từ Sơn, Bắc Ninh đã có buổi họp báo thông tin về vụ việc thai nhi của sản phụ Lê Thị Thu, ở thôn Me, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh bị tử vong tại bệnh viện vào ngày 5/11 và chị Thu bị cắt tử cung. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện UBND thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, Sở Y tế Bắc Ninh và các cơ quan báo đài.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook đã có những thông tin tố BVĐK Từ Sơn, Bắc Ninh tắc trách, chậm trễ trong việc cấp cứu, không có bác sĩ túc trực dẫn đến việc thai nhi của sản phụ Thu bị tử vong và bản thân chị Thu bị cắt tử cung mà không được thông báo.

Trước đó ở BVĐK Từ Sơn (Bắc Ninh) cũng xảy ra sự việc bé tử vong bất thường

Trước đó ở BVĐK Từ Sơn (Bắc Ninh) cũng xảy ra sự việc bé tử vong bất thường. Ảnh Tuổi Trẻ

Bên cạnh đó, khi thai nhi tử vong, bệnh viện đưa thai nhi đến nơi khác, vài tiếng sau mới thông báo cho người nhà.... Tuy nhiên, theo đại diện của bệnh viện Từ Sơn, những cáo buộc trên là không chính xác, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Theo người đứng đầu bệnh viện, kết luận ban đầu về cái chết của thai nhi là do suy thai. Còn nguyên nhân nào dẫn đến việc suy thai, hội đồng chuyên môn đang xác minh và hẹn lại tuần sau có kết quả xử lý. 

Liên quan đến nghi vấn người nhà bệnh nhân nói phía bệnh viện đã thỏa thuận chịu toàn bộ mọi chi phí điều trị trong và hậu phẫu đối với sản phụ Thu, đồng thời đền bù cho gia đình chị Thu là 20 -30 triệu đồng, đại diện bệnh viện cho biết, mục tiêu đầu tiên là chăm lo sức khỏe cho sản phụ mất con chứ không phải là tiền đền bù.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus