Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:26
RSS

Mẹ bỏ mặc con 2 tuổi chết đói, dùng tiền để tiệc tùng với bồ trẻ

Thứ ba, 13/11/2018, 14:23 (GMT+7)

Bà mẹ tàn nhẫn đã bỏ mặc con 2 tuổi trong phòng suốt 3 ngày trời. Đến khi phát hiện đứa trẻ đã chết đói, thời điểm tử vong chỉ nặng 6kg.

Mẹ bỏ mặc con 2 tuổi chết đói để nuôi bồ trẻ thất nghiệp
Mẹ nuôi bồ thất nghiệp mỗi tháng 800 USD, bỏ mặc con 2 tuổi chết đói

ET Today đưa tin tối 9/11, cảnh sát thành phố Đài Bắc nhận được điện thoại từ người phụ nữ 21 tuổi họ Lin và sau khi tới căn hộ của cô ta, họ tìm thấy thi thể cậu bé 2 tuổi trong nhà tắm, trên người dính đầy chất thải. 

Trong khi điều tra, giới chức phát hiện bé trai đã qua đời ít nhất hai ngày trước khi Lin thông báo. Người phụ nữ này sau đó khai đi làm rồi tiệc tùng mấy ngày. Cô ta nhốt con trai vào nhà vệ sinh từ 3 ngày trước do cậu bé khóc không ngừng. 

Cảnh sát tin rằng bé đã bị bỏ đói tới chết do trên người không có thương tích. Lúc được phát hiện, bé trai chỉ nặng 6 kg, trong khi trọng lượng trung bình của một đứa trẻ 2 tuổi là khoảng 12 kg. Nạn nhân gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, trông như thể đã lâu lắm không có một bữa ăn no.

Lin cho hay trước đây cô sống cùng bạn trai cũ, cũng là bố của cậu bé, ở thành phố Gia Nghĩa, tây nam Đài Loan. Tuy nhiên sau khi chia tay anh ta, cô và con trai chuyển tới Đài Bắc và làm việc cho câu lạc bộ đêm của một khách sạn. Trong thời gian này, Lin quen rồi yêu người đàn ông họ Xiao. Do thất nghiệp nên Xiao thường xuyên tới căn hộ của mẹ con Lin. 

Mỗi tháng Lin kiếm được gần 800 USD, nhưng thay vì dùng số tiền đó để chăm sóc cho con, cô ta chu cấp cho người yêu và cùng anh ta tiệc tùng, ăn chơi. 

Điều tra thêm, cảnh sát phát hiện cậu bé trên từng có một em gái kém 1 tuổi, tuy nhiên, đứa bé đã qua đời từ khoảng nửa năm trước, nghi cũng do bị bỏ đói. Lin được cho là không mua sữa bột hay thức ăn dành cho trẻ nhỏ cho con trai mà chỉ cho bé ăn đồ thừa của mình và người yêu. 

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Xiao nói rằng anh ta không biết gì về thói quen, lịch sinh hoạt của bé trai. Ngoài ra, do nạn nhân không phải con ruột nên "anh ta thấy không liên quan gì đến mình". Lin và Xiao được cho là đã không thông báo cho cảnh sát ngay về cái chết của con trai mà thay vào đó còn cùng bạn bè đến chơi suốt hai tiếng tại một công viên gần nhà.

Trước đó, vào tháng 8/2018, một cặp vợ chồng tên Seth Welch và Tatiana Fusari, đều 27 tuổi,  bị buộc tội giết người và bạo hành trẻ em độ một sau khi con gái của họ, bé Mary Anne, được phát hiện tử vong do suy dinh dưỡng và mất nước tại nhà ở quận Kent, phía tây bang Michigan, Mỹ Cả hai phải đối mặt với bản án tù chung thân.


Xem thêm: Hai bé gái sơ sinh nghi bị ném từ ôtô xuống đường

 

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN