Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:22
RSS

Lật thuyền ở hồ thuỷ điện Đắk Nông ngày đầu năm: Vẫn chưa tìm thấy 3 người mất tích

Chủ nhật, 01/01/2017, 16:23 (GMT+7)

Vụ tai nạn lật thuyền ở hồ thuỷ điện Đắk N’Teng (tỉnh Đắk Nông) xảy ra từ đầu giờ sáng ngày 1/1/2017 song đến chiều cùng ngày, vẫn còn 3 nạn nhân mất tích.

Trao đổi với báo chí vào trưa ngày 1/1/2017, ông Ngô Anh Sáng, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Sơn (thuộc huyện Đắk G’long, Đắk Nông) cho hay, đến đầu giờ chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy 3 nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn lật thuyền trên hồ thuỷ điện Đắk N’Teng ở thôn 3A (xã Quảng Sơn).

Lật thuyền ở hồ thuỷ điện Đắk Nông 1

Khu vực nơi xảy ra vụ lật thuyền ở hồ thuỷ điện Đắk Nông. Ảnh Dân Trí

Trước đó vào lúc 7h30 ngày 1/1/2017, gia đình anh Đặng Anh Quốc (37 tuổi), chị Lý Thị Mai (33 tuổi, vợ anh Quốc), các cháu Đặng Anh Giáp (10 tuổi) và Đặng Thị Thảo Vy (6 tuổi, cùng là con anh Quốc), anh Vĩ Văn Tiến (30 tuổi, em vợ của anh Quốc) cùng đi trên một chiếc thuyền gỗ chở theo gần 1,5 tấn cà phê để băng qua hồ thuỷ điện Đắk N’Teng.

Chia sẻ với báo Dân Trí, một số nhân chứng kể lại, khi chiếc thuyền gỗ chở đầy cà phê cùng 5 người trong gia đình anh Quốc cách bờ được khoảng 40 mét thì bất ngờ gặp gió lớn nên không may bị lật. Sự cố lật thuyền khiến gần 1,5 tấn cà phê và 5 người nói trên toàn bộ rơi xuống hồ thuỷ điện.

Ngay khi phát hiện có vụ việc lật thuyền, người dân quanh đó đã vội bơi ra cứu giúp và tìm được chị Lý Thị Mai cùng cháu Đặng Thị Thảo Vy, 3 nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích. Chị Mai và cháu Vy ngay sau đó đã được đưa về trạm y tế xã để cấp cứu.

Lật thuyền ở hồ thuỷ điện Đắk Nông 2

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền ở Đắk Nông. Ảnh TTXVN

Hiện lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang khẩn trương triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn do nước hồ sâu và lạnh, gió lại lớn.

Được biết, trước đó gia đình anh Đặng Anh Quốc cùng đi hái cà phê rồi ngủ lại qua đêm ở rẫy, sáng nay chở cà phê trở về thì xảy ra sự cố lật thuyền trên hồ thuỷ điện Đắk N’Teng.

Đáng chú ý, trước đó không lâu ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cũng xảy ra một vụ lật ghe khiến 2 người tử vong. Cụ thể vào chiều ngày 30/12, gia đình bà Phạm Thị Mận (74 tuổi, quê ở Bến Tre) tổ chức lễ cưới cho con trai, báo VTC News đưa tin.

Lật thuyền ở hồ thuỷ điện Đắk Nông 3

Trước đó ở Đồng Nai cũng xảy ra một vụ lật ghe chết người. Ảnh VTC News

Tuy nhiên, do đường bộ vào nhà cô dâu quá khó đi nên họ nhà trai đành thuê ghe của chị Bùi Thị Hiền (37 tuổi, quê ở Đồng Nai) để chở đoàn đón dâu. Khi đi đến khu vực suối Sa Mách thuộc xã Phú Lý, chiếc ghe chở theo 34 người trong họ nhà trai bất ngờ bị chìm, mọi người hoảng hốt bơi vào bờ.

Tuy nhiên, mẹ chú rể là bà Mận và chủ ghe là chị Hiền không may thiệt mạng. Đáng nói, trước khi xuất phát, chị Hiền đã được một số người cảnh báo ghe quá tải vì chở quá nhiều người song vẫn phớt lờ. Vụ tai nạn lật ghe xảy ra khi chiếc ghe chỉ mới rời bờ được vài trăm mét.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus