Thứ năm, 18/04/2024 | 21:35
RSS

Giếng tưới cà phê sâu 30m “nuốt người”, mẹ con bé gái 3 tuổi tử vong

Thứ hai, 19/12/2016, 07:04 (GMT+7)

Thấy con gái 3 tuổi trượt chân ngã xuống giếng tưới cà phê sâu 30m, người mẹ trẻ 23 tuổi vội lao xuống cứu con nhưng cả hai đã tử vong.

Trao đổi với báo VnExpress vào tối muộn ngày 18/12, đại diện chính quyền huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn hết sức thương tâm khiến 2 mẹ con nghã xuống giếng tưới cà phê sâu 30m và tử vong.

Thi thể 2 mẹ con được vớt khỏi giếng tưới cà phê sâu 30m

Thi thể 2 mẹ con được vớt khỏi giếng tưới cà phê sâu 30m. Ảnh VnExpress

Cụ thể vào sáng cùng ngày, chị Lê Thị Hiền (23 tuổi) đưa cô con gái 3 tuổi tới rẫy cà phê của chú ruột ở xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) để phụ việc. Trong lúc người mẹ làm việc, cô bé 3 tuổi chạy nhảy, vui chơi một mình gần đó nhưng không may sảy chân ngã xuống giếng tưới cà phê sâu 30m.

Thấy con gặp nạn, người mẹ được cho là đã lập tức nhảy xuống giếng tìm cách cứu con nhưng không thành. Một lúc sau đó, người dân phát hiện vụ việc và chạy đến ứng cứu nhưng hai mẹ con đã ngạt khí tử vong.

Một lãnh đạo địa phương cho hay, mặt giếng tưới cà phê được che chắn hết sức sơ sài bằng tôn cũ và gỗ mục, dẫn tới việc bé gái không may rơi xuống khi trèo lên nắp miệng giếng chơi. Hiện thi thể 2 mẹ con xấu số đã được gia đình đưa về lo an táng.

Từng có nhiều vụ người dân ngã xuống giếng tưới cà phê rồi ngạt khí tử vong ở Đắk Lắk

Từng có nhiều vụ người dân ngã xuống giếng tưới cà phê rồi ngạt khí tử vong ở Đắk Lắk. Ảnh Tuổi Trẻ

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp người dân ở Đắk Lắk ngã xuống giếng tưới cà phê rồi tử vong vì ngạt khí một cách thương tâm như vậy. Trước đó vào khoảng 8h sáng 14/6, một vụ ngạt khí dưới giếng sâu cũng xảy ra ở xã Ea Nuôi (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) khiến 2 người tử vong.

Hai nạn nhân trong vụ tai nạn được xác định là ông Phan Trọng Ninh (48 tuổi) và ông Nguyễn Đình Liêu (56 tuổi, cùng ngụ tại khối 4, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột). Sự việc đau lòng xảy ra tại khu rẫy của gia đình ông Liêu (buôn K’Bung A, thuộc xã Ea Nuôi) trong lúc nạn nhân đang bơm nước tưới cà phê.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, một nhân chứng của vụ việc là ông Lê Đức Dục cho biết, khi thấy máy bơm nước bị trục trặc, ông Liêu đã trèo xuống giếng để kiểm tra. Vài phút sau đó, vì không thấy động tĩnh gì nên ông Ninh tiếp tục theo xuống, nhưng chỉ được 3m thì bị ngạt khí ngất đi và rơi xuống giếng.

Thi thể 2 người đàn ông được đưa lên khỏi giếng tưới cà phê sâu hơn 23m

Thi thể 2 người đàn ông được đưa lên khỏi giếng tưới cà phê sâu hơn 23m. Ảnh Tuổi Trẻ

Theo lời ông Dục, thông thường người dân vẫn thường xuống chiếc giếng sâu tới 23,5m này để sửa chữa máy bơm nước. Tuy nhiên có thể sau một mùa hạn hán kéo dài, khí độc bị dồn nén với lượng lớn trong giếng nên dẫn tới vụ 2 người ngạt khí tử vong như trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, hơn 20 chiến sỹ công an và cảnh sát PCCC cùng 3 xe cứu hộ đã được điều tới hiện trường để ứng cứu. Tới 14h30 cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân mới được đưa lên khỏi giếng tưới cà phê, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus