Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:40
RSS

Rơi nước mắt vì câu chuyện tình người mùa mưa lũ miền Trung

Chủ nhật, 18/12/2016, 07:42 (GMT+7)

Giữa khung cảnh tan hoang, xơ xác trong đợt mưa lũ miền Trung, vẫn sáng lên những bức tranh về tình người, tình bạn với các tấm gương quên mình vì người khác.

Nhường phần sống cho bạn, nam thanh niên bị lũ cuốn trôi

Theo những tin tức trên báo tuổi Trẻ, trưa ngày 17/12, thi thể anh Đỗ Hoàng Vũ (SN 1991, ngụ ở phố Ngọc Tứ, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam) đã được tìm thấy trong nỗi đau tột cùng của gia đình và bạn bè, giữa lúc quê nhà vẫn còn bị bao vây bởi mưa lũ miền Trung.

Kể lại vụ việc trong nước mắt, anh Hà Phước Hưng cho biết vào sáng 16/12, vợ anh chuyển dạ sắp sinh. Thấy nước lũ lên nhanh, anh Hưng bèn gọi điện nhờ bạn mình là Vũ chèo ghe qua để đưa vợ chồng anh và bà mẹ tới bệnh viện.

mưa lũ miền Trung 1

Lãnh đạo địa phương tới ủng hộ gia đình nam thanh niên thiệt mạng vì mưa lũ miền Trung. Ảnh Tuổi Trẻ

Đến khoảng 21h ngày 16/12, vợ sinh xong, anh Hưng lại gọi cho anh Vũ lấy ghe chở mình về nhà để lấy thêm ít đồ. Lúc này, trên ghe còn có 2 người bạn khác là Toàn và Tuấn, do Tuấn không biết bơi nên anh Vũ đã nhường chiếc áo phao duy nhất trên ghe cho bạn.

Khi ghe đi được khoảng 500 mét thì bất ngờ rung lắc mạnh rồi bị ngập nước. Nước vào quá nhanh khiến ghe chìm xuống, buộc 4 người phải nhảy ra ngoài để tìm cách bơi vào bờ. Vì dòng nước chảy siết, anh Tuấn bị lũ cuốn ra xa nhưng may có áo phao nên thoát chết trong khi anh Vũ bị lũ cuốn trôi.

Được biết, anh Vũ vốn mồ côi mẹ từ nhỏ và vừa xuất ngũ cách đây vài năm. Trong mắt làng xóm, anh nổi tiếng là người ít nói, hiền lành nhưng lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Cụ ông 73 tuổi bất chấp lũ dữ, cứu nữ sinh trường Y

Trước đó vào tối 15/12, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1997, nữ sinh trường Cao đẳng Y Huế) đang trên đường từ trường về nhà. Khi qua khu vực nghĩa trang liệt sỹ của xã Thủy Thanh, chị Hằng không may bị ngã và bị dòng lũ lớn cuốn trôi xuống dòng sông Như Ý.

mưa lũ miền Trung 2

Đã có nhiều tấm gương xả thân cứu người trong đợt lũ lụt miền Trung vừa qua. Ảnh PLO

May sao, chị được cụ ông Nguyễn Thanh Phước (SN 1943, ngụ ở xã Thủy Thanh) phát hiện giữa lúc đang chơi với giữa trận mưa lũ miền Trung. Bất chấp nguy hiểm, cụ ông đã lao xuống dòng nước để cứu người, báo pháp luật TP.HCM đưa tin.

Sau nửa tiếng vật lộn với dòng lũ dữ, cụ Phước đã tiếp cận được chị Hằng và đưa nữ sinh vào bờ an toàn trong khi bản thân phải trụ lại bên bờ sông vì kiệt sức. Đúng lúc này, một người dân địa phương đi ngang qua nhìn thấy nên đã đưa cả cụ Phước và chị Hằng vào bờ an toàn.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus