Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:25
RSS

2 ngày cuối cùng của năm 2016, 8 người thiệt mạng vì chết đuối

Thứ bảy, 31/12/2016, 16:57 (GMT+7)

Chỉ trong vòng 2 ngày 30 – 31/12/2016, báo chí đã ghi nhận 3 vụ tai nạn chết đuối khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em.

Bình  Thuận: 3 học sinh chết đuối thương tâm

Theo những tin tức mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, sáng nay ngày 31/12, gia đình 3 em học sinh gặp tai nạn chết đuối ở thôn Kim Ngọc (thuộc xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đã tổ chức tang lễ cho các nạn nhân nhỏ tuổi.

Sự việc đau lòng xảy ra vào chiều 30/12, khi các em Võ Ngọc Tuấn (12 tuổi), Võ Ngọc Tú (10 tuổi) và Lê Thanh Long (9 tuổi) rủ nhau đi tắm sông rồi không may bị đuối nước mất tích. Nghe tin dữ, gia đình các cháu cùng người dân địa phương vội vã ra bờ sông tìm kiếm.

Tai nạn chết đuối 1

Gia đình 3 trẻ gặp tai nạn chết đuối ở Bình Thuận đều khó khăn. Ảnh PLO

Đến 18h cùng ngày 30/12, thi thể các cháu được tìm thấy và đưa về nhà. Chia sẻ về buổi chiều định mệnh, chị Võ Thị Sử (46 tuổi, mẹ ruột của 2 anh em Tuấn và Tú) nghẹn ngào cho biết trưa hôm đó, các con ngủ trưa cùng chị nhưng thức dậy trước rồi ra ngoài chơi.

Chị Sử kể, mọi khi chị chỉ chợp mắt một lát rồi dậy ngay. Không hiểu vì sao trưa hôm đó (30/12), chị lại ngủ mê mệt đến gần 16h mới dậy, lúc đó thì hai cháu đã rủ nhau ra tắm sông mất rồi.

Trong khi đó, bố mẹ cháu Long buồn rầu cho biết hàng ngày vợ chồng anh chị phải đi làm thuê, cháu Long ở nhà. Đi học về, cháu thường tự đi chơi nhưng ai ngờ hôm đó lại gặp nạn như vậy.

Đồng Nai: Đám cưới hoá đám ma vì chìm ghe

Vụ tai nạn chết đuối thương tâm biến đám cưới thành đám tang xảy ra vào chiều tối ngày 30/12 ở suối Sa Mách (thuộc ấp Bình Chánh tại xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai). 2 nạn nhân chết đuối là chị Bùi Thị Hiền (37 tuổi, quê ở Đồng Nai) và bà Phạm Thị Mận (74 tuổi, quê ở Bến Tre).

Tai nạn chết đuối 2

Nơi xảy ra tai nạn đuối nước thuộc vùng bán ngập ở hồ thuỷ điện Trị An. Ảnh minh hoạ

Ngày 30/12, gia đình bà Mận tổ chức lễ cưới cho con trai. Tuy nhiên, do đường bộ vào nhà cô dâu quá khó đi nên họ nhà trai đành thuê ghe của chị Bùi Thị Hiền để chở đoàn đón dâu.

Khi đi đến khu vực suối Sa Mách, chiếc ghe chở theo 34 người trong họ nhà trang bất ngờ bị chìm, mọi người hoảng hốt bơi vào bờ. Tuy nhiên, mẹ chú rể và chú ghe không may thiệt mạng.

Lâm Đồng: 3 trẻ đuối nước tử vong vì tắm sông

Chia sẻ với báo pháp luật TP.HCM người dân thôn Diom A (xã Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng) cho hay chiều 30/12, có 4 cháu bé trong thôn rủ nhau đi bơi ở sông Đa Nhim.

Nước sông Đa Nhim không sâu lắm nhưng ở đây lại có một hố xoáy do hút cát, khi các cháu tắm ở khu vực này đã bị kéo xuống vùng nước sâu. Được biết 3 trẻ bị đuối nước vào khoảng 15h cùng ngày, cháu thứ 4 may mắn thoát được nên vội chạy đi kêu cứu.

Tai nạn chết đuối 3

Em họ và chị gái cháu Quân trước bàn thờ của cậu bé. Ảnh PLO

Nghe tin, người dân trong vùng vội vã đến hiện trường các trẻ bị đuối nước ứng cứu và vớt được 2 cháu nhưng đều đã tử vong. Mãi đến 18h cùng ngày, thi thể cháu bé thứ 3 mới được tìm thấy.

Ba trẻ gặp tai nạn chết đuối gồm: Lê Hùng Cường (10 tuổi), Lê Mạnh Hùng (12 tuổi, anh trai cháu Cường) và Phạm Anh Quân (12 tuổi). Được biết nhà 2 anh em Hùng, Cường có 2 con trai, còn gia đình cháu Quân còn 1 chị gái nữa.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus