Thứ năm, 28/03/2024 | 19:56
RSS

Hải Phòng: Truy tìm nữ sinh lớp 9 đeo ba lô bỏ nhà đi giữa đêm

Thứ ba, 15/12/2020, 11:40 (GMT+7)

Tối 14/12, đại diện Công an xã Quốc Tuấn (An Dương, Hải Phòng) thông tin, đơn vị nhận được đơn trình báo của gia đình về việc nữ sinh lớp 9 mất tích.

Nữ sinh mất tích được xác định là cháu N.T.M.D (sinh năm 2006, hiện đang là học sinh lớp 9 Trường THCS Quốc Tuấn). Trao đổi với PV LĐO, chị Nguyễn Thị Lụa (25 tuổi, chị gái D.) cho biết, khoảng 1h ngày 13/12, khi mẹ chị Lụa tỉnh giấc thì nghe tiếng sột soạt từ chỗ của D. Nghĩ con dậy đi vệ sinh nên sau đó, mẹ chị Lụa đi ngủ tiếp. Đến sáng, gia đình tá hỏa phát hiện D. để lại bức thư và bỏ nhà đi. D. có mang theo chiếc xe đạp, balo màu hồng và không mang theo điện thoại.

Cũng theo người nhà cháu D., trước đó, D. có quen một thanh niên trên mạng, thường xuyên nhắn tin qua lại. Gia đình có biết và mắng D. Tuy nhiên khi D. rời nhà đi, gia đình có liên lạc với thanh niên kia nhưng người này nói, bản thân không gặp và cũng không biết D. ở đâu.

Hải Phòng: Truy tìm nữ sinh lớp 9 đeo ba lô bỏ nhà đi giữa đêm
Chân dung cháu D. Ảnh: LĐO

Sau khi phát hiện em gái mất tích, gia đình chị Lụa tìm kiếm ở các xã xung quanh, qua người thân cũng như bạn học của D., đồng thời trình báo sự việc lên Công an xã Quốc Tuấn nhưng hiện vẫn chưa có thông tin gì về D.

Gần đây, một vụ nữ sinh mất tích khác cũng xảy ra ở Đà Nẵng. Trưa 14/12, người nhà bé La Khổng Quỳnh Như (SN 2009, đang tu học ở chùa Sư Nữ Bảo Quang, đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết đang làm mọi cách để tìm kiếm tung tích của bé.

Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, chị Khổng Thị Mỹ Hà (mẹ bé Như) cho biết bé cao khoảng 1,58 m, nặng 60 kg, nước da ngăm, cạo đầu giống chú tiểu, có chổm tóc dài phía trước. Cách đây 6 tháng, vì bé Như có nguyện vọng nên được bố mẹ đồng ý cho tu tập tại chùa.

"Thường ngày cháu được các sư cô chăm sóc ăn ở, đọc kinh. Còn buổi chiều đến học văn hóa tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, cách chùa khoảng 200m. Lần cuối tôi đến thăm con vào ngày 7/12, lúc đó Như nói buồn chán vì bị bạn bè trên lớp dè bỉu. Tôi động viên con, nhưng bé vẫn muốn tiếp tục được tu tập tại chùa" – mẹ cháu gái cho biết.

Đến tối 9-12, các sư cô trong chùa thấy bé Như không đến chánh điện tụng kinh như thường lệ nên đi tìm. Sáng 10/12, chùa Sư Nữ Bảo Quang xác định Như đã mất tích nên thông báo cho người nhà cũng như nhờ lực lượng Công an phường Hòa Thuận Đông tìm kiếm.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN