Thứ năm, 28/03/2024 | 16:26
RSS

Hai nước Nhật-Việt đều chấn động trước vụ thi thể bé gái 10 tuổi không quần áo

Thứ hai, 27/03/2017, 11:17 (GMT+7)

Tất cả các tờ báo lớn tại Nhật Bản và Việt Nam đều đăng tải thông tin về vụ việc trên trang nhất. Cộng đồng mạng cũng chia sẻ nhiều sự tiếc thương trước vụ việc.

Sự kiện:

Vào chiều ngày 26/3, cảnh sát Nhật Bản đã chính thức xác nhận thi thể bé gái không quần áo được tìm thấy tại cánh đồng cạnh cống thoát nước ở thành phố Abiko, Chiba chính là N.L., cô bé 10 tuổi mất tích người Việt Nam

Sự việc bé gái 10 tuổi người Việt bị sát hại ngay sau đó đã nhanh chóng được các tờ báo lớn tại Nhật Bản như NHK, Japantimes, Japan Today hay Kyodonews... đăng tải. Các tình tiết về vụ việc cũng như quá trình điều tra của cơ quan chức năng hiện đang được dư luận nước này đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh đó, trước vụ việc đau lòng này, dư luận ở cả Việt Nam lẫn Nhật Bản đều tỏ ra vô cùng đau buồn và xót xa. Các cư dân mạng đã chia sẻ thông tin về vụ việc với sự tiếc thương vô hạn dành cho cô bé hồn nhiên, xinh xắn và sở hữu nụ cười rạng ngời. 

Vụ việc là tâm điểm trên trang nhất báo chí Nhật Bản. Ảnh: Trí Thức Trẻ

"Đây vốn là một thành phố yên bình, chính vì vậy vụ việc này thật sự như một cú sốc đối với chúng tôi. Tôi hy vọng họ có thể tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt và đảm bảo rằng hắn sẽ phải chịu hình phạt trong một thời gian dài!", một cư dân mạng Nhật Bản viết.

Cảm thương hơn cả chính là những người dùng mạng Việt Nam. Trước cái chết quá đột ngột của cô bé còn đang tuổi ăn tuổi chơi, nhiều người đã bày tỏ sự đau lòng và phẫn nộ tột cùng. Ai nấy đều mong mỏi lực lượng chức năng sớm làm rõ vụ việc, để bé gái xấu số sớm được yên nghỉ.

Nhiều người Việt Nam không quen biết cũng bày tỏ trên mạng xã hội rằng cảm thấy "như đứt từng khúc ruột" trước cái chết thương tâm của cô bé N. L.

Cư dân mạng Việt Nam đều rất đau lòng trước vụ việc. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Về phần hàng xóm của bé ở Nhật Bản, Taeko Saito, 69 tuổi, sống gần gia đình cô bé ở Matsudo, ôm đầu khi biết tin về L. "Tôi không thể tin rằng tôi không còn có thể gặp cô bé nữa", Saito nói, theo Kyodo.

Bà Saito, một trong những tình nguyện viên của đội tuần tra chống tội phạm địa phương, đã làm quen với L. vào mùa hè năm ngoái. Khi Saito hỏi về rau trồng trong vườn của gia đình, L. vui vẻ trả lời rằng đó là rau Việt Nam. Kể từ đó, L. chào Saito bất cứ khi nào cô bé nhìn thấy bà.

L. thích mặc quần áo màu hồng. Saito kể khi bà khen L. trông rất dễ thương, L. trả lời rằng cô bé mua quần áo ở Việt Nam và tặng đặc sản quê hương cho bà, gồm cà phê và kẹo.

Không ai ngờ được L. lại phải chịu nỗi đau ấy. Ảnh: Internet

Bạn cùng trường của L. rất buồn khi biết tin. "Cháu không thể tin rằng sau khi đến Nhật cậu ấy phải chịu đựng số phận như vậy", cô bé nói.

Một người hàng xóm khác, 35 tuổi, có con gái học cùng trường với L., rất sốc trước vụ việc. "Tôi đã rất lo lắng khi nghe tin cô bé biến mất", cô nói. "Đó là một đứa trẻ ngoan và thật thà. Con bé không bao giờ nhút nhát khi gặp người lạ. Thật quá tàn nhẫn".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus