Suốt 10 năm qua, mỗi khi thấy có ùn tắc, bà Nguyễn Thị Tiến lại bỏ hàng nước của mình để chạy ra phối hợp cùng lực lượng chức năng thực hiện việc phân luồng giao thông ở đầu cầu Cống Mọc – Quan Nhân.
TP.HCM và tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các Sở GTVT phải xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây.
Ngày 3/1, bức xúc vì trạm thu phí BOT “mọc” lên tại tuyến đường 39B thuộc xã Bình Minh (Kiến Xương, Thái Bình), người dân và nhiều lái xe đã quây kín trạm để phản đối.
Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường có xe buýt nhanh đi qua ùn tắc nghiêm trọng. Mặc dù đã có làn đường ưu tiên nhưng buýt nhanh vẫn phải ''kiên nhẫn'' nhìn hàng trăm phương tiện khác ''cướp'' làn của mình.
Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao với clip một người phụ nữ dùng gậy tre phân luồng giao thông giữa ngã 4 khu vực đầu cầu Cống Mọc (Thanh Xuân, Hà Nội).
Trong ngày đầu thực hiện điều chuyển bến xe, hành khách vẫn còn lúng túng vì chưa quen. Về chi phí, cả doanh nghiệp vận tải và hành khách đều cho rằng việc này sẽ khiến hành khách phải gánh gấp đôi.
Ngàu 31/12, chiến sĩ CSGT Đội 14 đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Dậu (Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện một cụ già đi lạc, đưa cụ vào nghỉ ngơi và tìm người nhà.