Thứ sáu, 23/10/2026 | 12:33
RSS
Chúng ta hãy tự vấn đã từng quỳ và đang sống trong bối cảnh sẵn sàng quỳ hay không? Phải thấy hổ thẹn và tự tạo cho mình ưu thế để không phải quỳ trước cuộc sống.
Liên quan đến việc phụ huynh ép cô giáo quỳ gối xin lỗi ở Long An, ông Võ Hòa Thuận bị đề nghị cảnh cáo về mặt Đảng vì đã gây sức ép với cô giáo.
Một nam sinh lớp 8 Trường THCS Tân Thạch có lời lẽ hạ nhục và bóp cổ một giáo viên dạy môn tiếng Anh ngay tại lớp học khiến dư luận phẫn nộ.
Một nam sinh mang dao phi vào bạn hay trêu mình nhưng không ngờ dao cắm thẳng trán một nữ sinh khác làm rách màng cứng não của nạn nhân.
Trong lúc tắm hồ gần nhà, hai cháu bé không may gặp khu vực nước sâu và không biết bơi nên bị đuối nước.
Liên quan đến việc cô giáo trường Tiểu học Bình Chánh, Long An quỳ gối xin lỗi phụ huynh, Bộ GD&ĐT đã lên tiếng nêu quan điểm bảo vệ cô giáo.
Một cô giáo ở trường tiểu học tại Long An xử phạt học sinh vi phạm nội quy phải quỳ gối khiến phụ huynh bức xúc. Cô giáo đành xuống nước quỳ gối xin lỗi phụ huynh.
UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) vừa có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xác minh vi phạm của nữ giáo viên nói xấu lãnh đạo công tác tại trường THCS Tân Lộc để xử lý theo quy định.
Liên quan đến việc học sinh bị nhà trường tùy ý cho nghỉ học ngày 21-22/2 (mùng 6-7 Tết) ở Huế, Phòng GD&ĐT huyện Phú Vang đã kỷ luật Ban giám hiệu trường.
Trong ngày mùng 6 và mùng 7 tết (21-22/2), hơn 650 học sinh tại một trường tiểu học ở Huế đều phải nghỉ học để giáo viên gặp mặt đầu xuân.
Hai thiếu nữ trú tại TX.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đi chơi từ ngày 17/2 (tức mùng 2 Tết) đến nay chưa về, gọi điện thoại nhưng không thể liên lạc được. Gia đình 2 thiếu nữ này đã trình báo công an và tổ chức đi tìm kiếm.
Dự báo giá heo hơi hôm nay 13/2, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại nhiều nơi tăng giá dịp cận Tết; đặc biệt khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.
Sau 28 năm đứng lớp, lần đầu tiên giáo viên một trường ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình nhận được món quà tết của học trò. Là những cân gạo do chính tay bố mẹ các em cấy hái. Món quà giản dị nhưng khiến cô rơi nước mắt.
Năm hết Tết đến, cô giáo ở TP.HCM quyết định mừng tuổi cho học trò theo cách độc lạ. Chỉ với 60.000 đồng, cô đã mang lại không khí vui nhộn cho cả lớp như thể xuân về sớm.
Xem theo ngày