Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:30
RSS

Được mời đi 'nhận giải thưởng', nữ sinh mất tích bí ẩn hàng chục ngày

Chủ nhật, 24/12/2017, 16:20 (GMT+7)

Bắt xe từ Nghệ An ra Hà Nội để nhận thưởng theo lời của bạn hàng, nữ sinh mất tích bí ẩn hơn 10 ngày nay không nhận được tin tức.

mất tích bí ẩn, nhận giải thưởng

Nữ sinh mất tích bí ẩn Vi Thị Lệ. (ảnh Hữu Trọng/CAND)

Tin trên báo CATPHCM cho hay, chiều 23-12, Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Vi Thị Lệ (SN 2001, học sinh THPT huyện Nghĩa Đàn) mất tích hơn 10 ngày chưa tìm thấy và không thể liên lạc được.

Báo CAND thông tin, chị Vi Thị Oanh (trú xóm 2, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn) đến Cơ quan điều tra công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An trình báo về việc con gái chị là Vi Thị Lệ (16 tuổi)  học sinh THPT huyện Nghĩa Đàn mất tích hơn 10 ngày chưa tìm thấy và không thể liên lạc được.

Chị Oanh ứa lệ cho biết thêm, do kinh tế gia đình khó khăn, để có tiền theo học, cháu Lệ tranh thủ thời gian bán hàng Mỹ phẩm trên mạng. Ngày 10-12, cháu nhận được cuộc điện thoại của bạn hàng nội dung ra bến xe Giáp Bát, Hà Nội để nhận thưởng. 

mất tích bí ẩn, nhận giải thưởng

Đơn trình báo của gia đình nạn nhân. (ảnh Hương Nhàn/CATPHCM)

Được gia đình đồng ý cháu Lệ đón xe giường nằm của nhà xe Thanh Hồng Sơn từ Qùy Hợp ra Hà Nội. Cháu Lệ lên xe lúc 9h sáng cùng ngày và đến 14h cùng ngày thì gia đình mất liên lạc hoàn toàn. Cháu lên xe lúc 9 giờ sáng cùng ngày và đến 14 giờ cùng ngày thì gia đình mất liên lạc hoàn toàn.

Trước sự việc trên, chị Oanh đã báo với trưởng công an xã Nghĩa Thịnh là ông Phạm Văn Linh và trình báo công an huyện, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì về cháu Lệ.

Vụ việc đang được công an và ngành chức năng địa phương làm rõ.

Bảo Anh
Theo CAND/CATPHCM