Bé gái 3 tuổi 8 tháng đang đi bộ cùng bà từ nhà trẻ về nhà ở Chang'an, thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bị rơi vào hố ga không đậy nắp trên đường.
Gã trưởng thôn đã trèo tường lẻn vào nhà rồi buông lời chọc ghẹo bà Lý và ngay lập tức hắn bị chủ nhà phản ứng. Kẻ bệnh hoạn đã ra tay sát hại nạn nhân cũng 3 đứa trẻ.
Tưởng rằng đó sẽ là một mối quan hệ tốt đẹp với bạn trai quen qua mạng, nhưng cô gái trẻ không thể ngờ rằng nó là ngọn nguồn dẫn đến bi kịch.
“Ứng dụng đó khiến tôi nghiện không khác gì cờ bạc. Tôi rất hối hận do mẹ vì tôi mà qua đời. Tôi có lỗi với mẹ. Tôi là một tội nhân", người con đau lòng nói.
Cặp đôi quen nhau trên mạng internet. Cô gái nói rằng mình chưa có bạn trai và vẫn còn trinh tiết. Cô rao giá bán “cái ngàn vàng” với giá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu đồng).
Phạm vi điều tra cô y tá trẻ đã được mở rộng đến 17 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong và 16 vụ trẻ suy giảm sức khỏe trong khoảng thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2016.
Jennifer Marisol, 26 tuổi, sống tại Ecatepec, Mexico, mới đây đã bị bắt vì tội tra tấn và lạm dụng 3 đứa con nhỏ của mình theo yêu cầu của bạn trai như một "cử chỉ của tình yêu".