Trong cái lạnh buốt giá như “cắt da cắt thịt” đôi vợ chồng già ngồi bên đống lửa, chia nhau nửa cái bánh bao, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.
Ngày 27/12, tại TP Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng Quả Cầu Vàng 2017 và phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật lần thứ 19.
Ngày ấy, thấy cô ta tội nghiệp quá, chồng tôi lại hứa lên xuống là sẽ chấm dứt tất cả nên tôi đã gật đầu để chồng và cô ta có một đứa con chung. Nào ngờ, sau quyết định dại dột đó, tôi rơi vào cái bẫy của kẻ cướp chồng.
Những người đã là chồng, làm bố hiểu được những gian nan, vất vả và cả những tình huống éo le mà người vợ gặp phải khi sinh, nuôi con mà cười cợt được, tôi cho rằng cần phải xem lại tình cảm mà anh ta dành cho vợ.
Đọc bài “Đàn ông luôn ngụy biện cho sự vô tâm, ích kỷ của mình”, tôi thấy chính phụ nữ mới là những người đang ngụy biện, ngụy biện vì thói quen thích cằn nhằn, than vãn và đổ lỗi của mình.
Theo một triết lý nổi tiếng từ đại học Harvard: Sự khác nhau giữa số phận của con người khác nhau được quyết định bởi việc mà người đó làm trong lúc rảnh rỗi từ 20h tới 22h.
Cùng là đàn bà, sao các chị ác miệng thế? Bỉ bôi một người làm mẹ đang trải qua sự đau đớn tột cùng, cười nhạo một người chồng vượt qua cả mặc cảm để giúp vợ, các chị có vui?