Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:30
RSS

Những bi kịch gia đình gây rúng động dư luận năm 2017

Chủ nhật, 31/12/2017, 14:34 (GMT+7)

Vợ giết chồng rồi phân xác phi tang; Chồng sát hại vợ và hai con gái trong đêm;… là những bi kịch gia đình gây rúng động dư luận năm 2017

Những bi kịch gia đình gây rúng động dư luận trong năm 2017

Vợ giết chồng rồi phân xác phi tang; Chồng sát hại vợ và hai con gái trong đêm;… là những bi kịch gia đình gây rúng động dư luận năm 2017

Chồng sát hại vợ và hai con gái trong đêm

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 28/12, tại xã An Nga, huyện An Sơn (Thanh Hóa).

Nghi phạm ban đầu được xác định là Nguyễn Văn Hùng (SN 1980), là chồng và bố đẻ của các nạn nhân.

Ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nga An, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đối tượng Hùng có biểu hiện "ngáo đá" đã dùng dao giết hại vợ và con gái rồi gọi điện thông báo cho công an tới bắt mình.

Theo người dân địa phương, gia đình nạn nhân sống hòa thuận, ít khi thấy to tiếng với nhau. Người vợ hơn 30 tuổi, con gái đầu 12 tuổi, con thứ 2 mới 5 tuổi.

Vợ giết chồng rồi phân xác phi tang

Theo đó, ngày 16/12, tại đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, một người thu gom rác trước nhà trọ T16/3, phát hiện có chiếc balô bỏ trong thùng rác. Khi mở ra thì bàng hoàng thấy một đầu người còn dính máu, bên cạnh có một chiếc bọc nhỏ đựng lá phổi.

Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Nạn nhân được xác định là  Trần Thanh Tú (quê ở Sóc Trăng).

Đến 2h sáng 18/12, khi đầy đủ chứng cứ, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Thị Hồng Diễm (quê ở Hậu Giang, là vợ của nạn nhân).

Tại cơ quan điều tra, Diễm thừa nhận đã gây ra cái chết cho chồng.

Sau khi xảy ra án mạng, Diễm dùng dao chặt xác nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào bịch ni lông để trong phòng. Tới 8h sáng hôm sau (16-12), bà Diễm chở các bịch đựng xác chồng đi bỏ nhiều nơi.

Bà nội sát hại cháu gái 20 ngày tuổi

Ngày 25/11, một gia đình ở Thanh Hóa trình báo sự việc cháu bé 20 tuổi bị 2 đối tượng bịt mặt xông vào cướp khỏi tay bà nội.

Đến trưa ngày 27/8, người phụ nữ nhặt rác bất ngờ phát hiện thi thể bé gái tại bãi rác phường Đông Sơn, cách nhà cháu bé hơn 10km.

Sự việc sau đó được điều tra làm rõ nghi phạm liên quan đến cái chết của cháu bé chính là bà nội tên Phạm Thị Xuân.

Bước đầu bà Xuân khai nhận, sau khi bị ngã khiến cháu đập mạnh xuống đất, thấy cháu vẫn còn thở nhưng bà Xuân vẫn dùng một chiếc khăn để bịt vào mặt cháu bé, dẫn đến chết ngạt. Khi thấy cháu bất động, bà đã cho xác cháu vào túi ni lông, giấu ra bụi cây gần nhà và dựng ra chuyện bắt cóc.

Ngày hôm sau (26/11), bà Xuân lén mang xác cháu bé nhét vào một chiếc bao tải rồi tìm cách phi tang.

Ngọc Phượng (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN