Thứ năm, 01/01/2026 | 07:21
RSS
Sau khi cưới, chồng tôi bắt tôi ghi chép từng khoản chi tiêu trong tháng rồi mở sổ tiết kiệm vì sợ…tôi tiêu mất.
Chỉ vì con tôm mà hai vợ chồng đánh chửi nhau rồi viết đơn ra tòa ly dị khiến cư dân mạng sôi sục.
Sau 1 tháng, tôi như được khai sáng về thói quen tiết kiệm. Trước đây tôi vẫn xem thường việc ghi lại nhật ký chi tiêu nhưng giờ tôi hiểu rằng, theo dõi chi tiêu cũng giống như bạn tính lượng calories nạp vào cơ thể.
Nam thanh niên đang trộm áo quần thì bị chủ nhà phát hiện. Hai người đàn ông cầm dao hùng hổ lao ra và cái kết khiến nhiều người sửng sốt.
Câu chuyện đang khiến chị em xôn xao chia sẻ và tranh luận dữ dội trong cách cư xử của ông bố với quà thưởng Tết.
Chàng trai nổi khùng khi bạn gái mặt tái mét, đi dép lào rách, mặc quần jean cả tuần không giặt đến đám cưới sếp.
Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin & Truyền thông cho biết: "Tôi từng gặp nhóm bạn trẻ họ kiếm được 4 triệu USD/năm chỉ chuyên làm video trên Youtube".
Thương xót cho hoàn cảnh của hai bé bị bố mẹ bỏ rơi phải đi nhặt rác để kiếm sống, nhiều nhà hảo tâm đã đến trao quà và tiền cho gia đình.
Truyền thống “đoàn kết – vui vẻ” trong nhà tôi càng dâng lên cao khi không khí Tết đến xuân về ngập tràn ngõ xóm. Nhưng với tôi là nỗi ám ảnh, đến mức ngủ cũng giật mình.
Chàng trai ở Thanh Hóa đã nhận lại chiếc ví rơi trước niềm vui mừng, phấn khởi của cư dân mạng.
Càng gần đến Tết thì chủ đề biếu nội ngoại trên các hội nhóm dành cho chị em càng thêm rôm rả.
Cư dân mạng nổi điên với tâm sự của cô gái tự nhận là một người thứ 3: "Chúng tôi cũng mong gia đình các chị thực sự hạnh phúc lắm, bởi cũng chính vì gia đình các chị không hạnh phúc mới đẩy chúng tôi vào hoàn cảnh này"
Tôi cho anh ta một cái tát trời giáng vào mặt và nói rằng: “Anh sẽ phải hối tiếc vì những việc anh đã làm với em". Tôi không nghĩ rằng tình cảm 4 năm của chúng tôi lại không bằng một lời hứa hẹn mua xe, mua nhà.
Biếu Tết luôn là chuyện đau đầu của các nàng dâu.
Xem theo ngày