Chiều 14/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật về việc cháo lươn được công nhận di sản văn hóa phi vật thể.
Từ nhiều tháng qua, trào lưu “biến mỗi nóc nhà thành một lá cờ” lan tỏa tại khắp mọi miền Tổ quốc. Đây thực sự là một trào lưu đúng đắn, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tự tôn dân tộc.
Vị khách du lịch này đã khiến dân mạng xôn xao khi đăng đàn tố một homestay tại chung cư The Sóng Vũng Tàu đặt camera quay lén, chĩa thẳng vào phòng vệ sinh.
Cụ bà Nguyễn Thị Băng Tâm ở phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, người được cư dân mạng gọi là 'giai nhân nức tiếng Hà Thành' đã qua đời lúc 4h30 ngày 5/8, thọ 103 tuổi.
Đám cưới của cặp đôi diễn ra ở huyện Chương Mỹ ngay giữa mùa ngập lụt phải đón dâu bằng thuyền và phao tự chế đã tạo nên một khoảnh khắc vô cùng độc đáo.
Nước ngập sâu từ 40 đến 50 cm, khiến xe máy không thể lưu thông. Nắm bắt được điều này, nhiều người dân đã dựng cầu tạm bắc qua đoạn ngập sau đó thu tiền người đi xe máy với giá 10 nghìn đồng một lượt.
Hơn 200 đoàn viên thanh niên là một trong những người có mặt đầu tiên nhưng cũng là đoàn cuối cùng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội trong ngày 25/7.
Trước tình cảm thiêng liêng dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người dân Hà Nội đã lặng lẽ đến Nghĩa trang Mai Dịch dọn dẹp sạch đẹp, trang trọng chờ đón người đứng đầu Đảng, Nhà nước về an nghỉ.
Trong ngày diễn ra Lễ Quốc tang, nhiều người dân đã không quản ngại vượt quãng đường xa, có mặt tại Nhà Tang lễ Quốc gia từ rất sớm, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.