Thứ ba, 19/03/2024 | 15:17
RSS

Đèn ông sao lên ngôi ở 'thiên đường mua sắm' đồ Trung thu trên phố Hàng Mã

Thứ năm, 20/09/2018, 12:36 (GMT+7)

Thị trường đồ chơi Trung thu năm nay được đánh giá là phong phú, đa dạng, trong đó đồ chơi truyền thống áp đảo khá mạnh các mặt hàng khác.


Còn vài ngày nữa mới đến Trung thu, thế nhưng thời điểm này ở một số những con phố chuyên bán đồ chơi mùa Trung Thu đã tấp nập dòng người tới thưởng ngoạn và vui chơi. Điển hình đó là phố Hàng Mã (Hà Nội).


Phố Hàng Mã chỉ dài khoảng 300 mét nhưng được bày bán đủ các loại mặt hàng, từ đồ chơi cho đến bánh kẹo Trung thu, bởi thế nơi đây được mệnh danh là “thiên đường mua sắm” đồ Trung thu. Mặc dù hôm nay không phải là ngày nghỉ, thế nhưng rất đông người đã đến phố Hàng Mã để vui chơi và mua sắm.


Đèn ông sao, một loại đồ chơi Trung thu truyền thống của Việt Nam được bày bán rất nhiều trên phố Hàng Mã. Những chiếc đèn này có giá dao động từ 20 – 100 nghìn đồng/cái. Tùy vào kích cỡ.


Mặc dù những năm gần đây, xuất hiện nhiều loại đồ chơi hiện đại khác, thế nhưng đèn ông sao vẫn luôn được các bậc phụ huynh ưu tiên lựa chọn.


Chị Thùy Linh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, “Năm nào tôi cũng cùng gia đình đi chơi Trung thu ở phố Hàng Mã, và đặc biệt rất thích đèn ông sao. Bởi bởi mỗi lần Trung thu đến, nhìn những chiếc đèn này tôi lại có cảm giác trở về những ngày tuổi thơ, rất hào hứng và có chút bồi hồi”.


Nắm bắt tâm lý của các bậc cha mẹ về các sản phẩm đồ chơi an toàn, hầu hết các cửa hàng đều trưng bày các sản phẩm truyền thống được làm từ chất liệu tự nhiên.


Chị Phạm Mỹ Hạnh, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trên phố Hàng Mã cho biết: “Một vài năm lại đây, các bậc cha mẹ quan tâm nhiều hơn đồ chơi Trung thu truyền thống, đèn ông sao là mặt hàng bán chạy nhất, tính từ rằm tháng 7, tôi đã bán gần 200 cái. Các sản phẩm này chủ yếu được làm từ vật liệu tự nhiên như tre, giấy nên rất an toàn cho trẻ em”.


Ngoài những món đồ chơi truyền thống, phố Hàng Mã cũng xuất hiện nhiều món đồ lạ mắt thu hút nhiều người.


Tóc giả có nhiều màu sắc, kiểu dáng, kích thước. Một bộ tóc giả như thế này có giá 70.000 đồng.


Chị Hằng (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay rảnh nên tôi tranh thủ đi mua sắm đồ chơi Trung thu cho các con sớm, chứ cận đến ngày Trung thu thì sợ không chen được.”


Các em nhỏ vui mừng khi được bố mẹ đưa đi mua sắm đồ Trung thu.


Những ngày này phố Hàng Mã tràn ngập không khí Trung thu, ngoài người đi mua sắm, cũng rất nhiều bạn trẻ kéo đến chụp ảnh, check in.

Xem thêm: Cô gái bị lột đồ, đổ nước mắm, muối ớt lên người: Sự xuất hiện của người đàn ông lạ gây xôn xao

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN