Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:04
RSS

Lễ cầu siêu bé gái 10 tuổi chết ở Nhật: Nụ cười hồn nhiên trên di ảnh như vết dao cứa lòng

Thứ sáu, 31/03/2017, 19:00 (GMT+7)

Vào chiều ngày hôm nay (31/3), lễ cầu siêu bé gái 10 tuổi tử vong tại Nhật đã được tổ chức. Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của cô bé thực sự như vết dao cứa vào lòng những người ở lại.

Sự kiện:

Chiều ngày hôm nay (31/3), lễ phúng điếu và cầu siêu cho bé L.T.N.L. (10 tuổi) đã bắt đầu được diễn ra tại nhà tang lễ Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản Rất đông kiều bào Việt Nam đã có mặt trong buổi lễ cầu siêu cho bé N.L.

Ngay từ sớm, rất đông người dân Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản đã không quản đường sá xa xôi, thời tiết mưa lạnh để dành thời gian đến dự lễ cầu siêu cho bé N.L. Ai cũng bày tỏ niềm thương xót cho sự ra đi quá đỗi đột ngột của cô bé mới đang độ tuổi đến trường.

Theo chia sẻ của một người Việt Nam đang bắt chuyến tàu đến nhà tang lễ Matsudo để kịp dự lễ cầu siêu cho bé N. L., thời tiết hiện tại đang mưa nặng hạt, nhiệt độ rất thấp, chỉ còn khoảng 10 độ C. Mặc dù vậy, rất đông kiều bào Việt Nam vẫn đang tiến dần tới khu vực nhà tang lễ để bày tỏ niềm thương xót và cầu mong bé N.L. có thể an nghỉ.  

Bàn thờ cầu siêu cho bé L. Ảnh: JNN

Có mặt tại nhà tang lễ, nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của N.L. Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của cô bé thực sự như vết dao cứa vào lòng những người ở lại.

Trong buổi lễ cầu siêu cho bé L., gia đình em có đặt một tấm vé máy bay về Việt Nam trong quan tài tượng trưng của L. Đây là tấm vé máy bay được gia đình L. mua cho em để về nghỉ hè nhưng không ai ngờ, sự việc đau thương lại ấp đến với gia đình em. 

Theo thông tin từ kênh truyền hình địa phương TBS, bố của L. chia sẻ rằng vì con gái mất mà trên người không có quần áo nên đã đặt một chiếc áo khoác màu vàng xanh lên bàn thờ của em trong lễ cầu siêu.

Chiếc áo khoác xanh trên bàn thờ bé L. Ảnh: JNN

Trong mắt hàng xóm tại Nhật Bản, L. rất ngoan ngoãn. Bà Taeko Saito, 69 tuổi, sống cạnh gia đình N.L. ở Matsudo đã bật khóc khi nghe tin dữ. "Tôi không thể tin mình không bao giờ được nhìn thấy cháu nữa", bà Saito bày tỏ với hãng tin Japan Times.

Bà Saito quen với bé gái người Việt từ mùa hè năm ngoái. Khi bà hỏi về những loại rau được trồng trong vườn của gia đình, L. vui vẻ khoe đó là các giống rau Việt Nam. Sau đó, L. luôn nhanh nhẹn chào hỏi bà Saito bất cứ khi gặp bà, thậm chí vẫy tay chào bà từ xa.

L. thích mặc quần áo màu hồng. Saito nhớ lại, khi bà khen em diện màu hồng rất xinh, cô bé kể đã mua quần áo ở Việt Nam, và còn tặng cho bà những món quà như cà phê và kẹo. Nữ sinh lớp 3 này cũng thường kể về bà của mình ở quê nhà.

Hôm 18/3, L. biếu bà Saito một ít kẹo Việt, như món quà cảm ơn trước đó ông Saito đã cho bé những viên kẹo. Khi bà Saito gọi bé sang hiên nhà mình chơi, cô bé đã hát một ca khúc của nhóm nhạc Nhật AKB48 nổi tiếng. "Tôi không tin, sau khi tới Nhật, cháu lại phải chịu số phận như vậy", bà đau buồn nói với phóng viên Japan Times.

Trước thông tin vụ việc bé L. tử vong, truyền thông Nhật Bản đã có mặt tại trường tiểu học nơi L. theo học và có trao đổi với các bạn cùng lớp của L.. Đại đa số các em đều thấy buồn và sợ hãi. Một người bạn cùng lớp chia sẻ:

"Bạn L. mới chuyển trường tới nhưng rất hoà đồng với các bạn. Khi nghe tin L. gặp tai nạn này thì mọi người đều đau buồn và hoảng sợ".

Mẹ của bé gái học cùng lớp N.L. cũng cho biết thêm: "L. và còn gái tôi học cùng một lớp nên đã nhiều lần thấy L. ở trường. Con gái tôi đã nhiều lần kể là bạn L. là một học sinh rất chăm chỉ.

Tháng 4 này các cháu sẽ vào lớp 4 nhưng không ngờ giờ lại xảy ra việc như này, khi biết tin tôi đã thực sự rất sốc. Khi biết tin cháu mất tích thì mọi người đã cùng nhau tìm kiếm".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus