Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:55
RSS

Dân làng khóc nghẹn đưa tiễn gia đình bị anh trai truy sát ở Đan Phượng

Thứ hai, 02/09/2019, 21:10 (GMT+7)

Thôn Bồng, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng xót xa khi chứng kiến Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở xã Hồng Hà) cầm dao truy sát cả nhà em trai, khiến 4 người chết và 1 người bị thương nặng.

Hai ngày nay, vụ thảm án sát kinh hoàng do anh trai cầm dao truy sát cả nhà em ruột xảy ra tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội khiến dư luận hết sức bàng hoàng và đau xót.

Chiều ngày 2/9, người thân gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Hải (SN 1969) và vợ là bà Doãn Thị Việt (SN 1971) đã làm lễ tang tiễn đưa cả hai về nơi an nghỉ cuối cùng. Tại đám tang có đông đủ các cơ quan, đoàn thể và người dân đến kính viếng, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Khoảng 12h30, hàng trăm người dân đã đến chia buồn và tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà con nhân dân đứng kín xung quanh căn nhà nhỏ để chia buồn cùng gia quyến. Đến khoảng 1h chiều 2/9, gia đình đã làm lễ tiễn đưa các nạn nhân về nơi an táng.

Dân làng khóc nghẹn đưa tiễn gia đình bị anh trai truy sát ở Đan Phượng an nghỉ

Dân làng khóc nghẹn đưa tiễn gia đình bị anh trai truy sát ở Đan Phượng an nghỉ
Đau xót tiễn đưa các nạn nhân. Ảnh: Vietnamnet & Kenh14

Liên quan đến vụ anh cầm dao truy sát cả gia đình em trai, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) về tội giết người.

Bốn nạn nhân đã tử vong trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nói trên gồm: ông Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, em ruột nghi phạm), chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con gái ông Hải), bà Doãn Thị Việt (48 tuổi, vợ ông Hải) và bé Nguyễn Huyền My (14 tháng tuổi, cháu gái ông Hải).

Vào khoảng 7h30 sáng 1/9, Nguyễn Văn Đông cầm dao sang nhà ông Hải với mục đích sát hại vợ và con trai ông Hải. Khi đến cổng nhà em trai, thấy bà Việt, Đông lao tới chém gục nạn nhân.

Tiếp đó, bị can 53 tuổi cầm dao truy đuổi hai cha con ông Hải. Ông Hải bị chém tử vong, con trai ông may mắn chạy thoát. Chưa dừng lại, Đông tiếp tục chém con dâu và cháu ông Hải.

Thậm chí khi mọi người đưa các nạn nhân đi cấp cứu, Đông còn đe dọa sẽ tấn công cả người dân. Sau khi gây án, nghi phạm bình thản về nhà uống nước, hai tay và toàn thân dính đầy máu.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN