Thứ năm, 25/04/2024 | 06:29
RSS

Cứ 5 phút lại bắt chồng xuống lấy đồ mua online, chị vợ bị 'tống' ra ngoài đường

Thứ ba, 14/04/2020, 12:18 (GMT+7)

Nghỉ dịch ở nhà, chị vợ đặt mua quá nhiều đồ online khiến anh chồng "dở khóc, dở cười".

Chị vợ cứ 5 phút lại bắt chồng xuống lấy đồ mua online

Cô vợ bị chồng bắt đứng ngoài cửa để nhận hàng

Ngày giãn cách xã hội mọi người hầu như đều ở nhà nếu không có việc cần thiết phải ra ngoài, do vậy mà mua sắm trực tuyến lên ngôi. Chỉ cần ở nhà chọn đồ online là bạn đã có thể sở hữu những thứ mình cần.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện lợi đó thì có rất nhiều câu chuyện “dở khóc dở cười”, điển hình như ông chồng dưới đây phải chịu đựng cảnh đi nhận đồ cho vợ suốt mùa dịch này.

Lên mạng xã hội, người chồng "kể khổ" về chuyện lấy hàng giúp vợ khiến ai nấy đều cười nghiêng ngả: "Nghỉ dịch đến nay đã 15 ngày, tương đương nửa tháng nội bất xuất ngoại bất nhập. Đúng kiểu "Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, đang ở chỗ nào thì ở yên chỗ ấy"... Hai vợ chồng cùng ăn, cùng ở, cùng làm, nói chung cũng vui.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, vợ ở nhà order hàng họ từ quần áo váy, nồi chiên không dầu, vỏ chăn, ruột gối, túi xách đến rau củ quả chân gà muối, mận, dâu tây, khoai, đồ ăn vặt…

Mới 8 giờ sáng, 2 vợ chồng đang ôm nhau ngủ, tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên, tưởng khách hóa ra là shipper, mắt nhắm mắt mở lật đật xuống tầng 1 mở cửa lấy hàng, xong quên mang tiền lại lò dò lê lết lên tầng 3 lấy ví.

Vòng và vòng vèo, ngáp sái cả quai hàm tưởng gì quan trọng hoá ra là mận, hôm kia vừa ship xoài bao tử, hôm qua cóc, hôm nay lại là mận.

Nhất là hôm order cái nồi chiên không dầu, được cái làm nhiều món ngon - độc - lạ nhưng từ hôm đó mình phải tiếp ngày ít nhất là 3 đoàn shipper cung cấp nguyên liệu chế biến.

Sáng: Đang đánh răng! Đính đoong, chạy xuống nhận túi khoai với lại chân gà.

Chị vợ cứ 5 phút lại bắt chồng xuống lấy đồ mua online

Anh chồng tố vợ nghiện mua sắm online

Trưa: đang chuẩn bị ngủ, cởi quần áo ra, nghe điện thoại lại lật đật mặc vào xuống nhận túi hàu với lại mận, trà sữa.

Chiều: xỏ đôi giày lên sân thượng tập xà đơn, chống đẩy được dăm ba phát thì vợ lại nheo nhéo gọi xuống nhà lấy đồ. Vợ đang bận tưới hoa không xuống được.

Đấy là tuần trước, chứ từ hôm kia vợ mình không còn nhớ nổi đã đặt mua những cái gì online nữa.

Bây giờ có hết dịch, nhà nước có cho đi lại thì mình cũng chịu chẳng đi đâu được vì phải ngồi nhà cứ 5 phút lại có một cuộc điện thoại shipper đến giao đồ vì vợ mình order toàn để người nhận số điện thoại mình mới đểu.

Có shipper nhẵn mặt đến nỗi còn bảo: “Này! Anh ngồi dưới sảnh mà đợi chứ lên lên xuống xuống làm gì cho mệt”. Cay mũi, lừa lừa lúc vợ ra ngoài lấy đồ mình khóa béng cửa lại quát cho trận: “Ngồi đấy! Đợi lúc nào nhận hết đống đồ shipper đến giao thì vào".

Khi đọc câu chuyện này, chắc hẳn cánh mày râu đều cảm thấy có gì đó quen quen, có mình ở trong đó, không đặt hàng nhưng lúc nào cũng được shipper gọi đích danh nhận hàng và thanh toán tiền.

Phía dưới bài đăng, nhiều ông chồng thi nhau "kể khổ" vì cùng chung cảnh ngộ với anh chồng trong bài chia sẻ. Nhiều người phải công nhận rằng quá mệt mỏi khi bị vợ bắt đi lấy hàng nhưng đành ngậm ngùi cho gia đình ấm êm.

Bên cạnh đó, nhiều anh còn tag vợ mình vào bài viết để "răn đe" cảnh cáo nếu không muốn một ngày sẽ phải nhận hình thức phạt nặng hơn như trong câu chuyện trên.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN