Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:45
RSS

Công Vinh: ‘Những gì HLV Alfred Riedl làm được cho bóng đá Việt Nam sẽ sống mãi’

Thứ tư, 09/09/2020, 08:22 (GMT+7)

Các cầu thủ Việt Nam tỏ ra bàng hoàng khi hay tin cựu thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam HLV Alfred Riedl ra đi ở tuổi 70.

Sự kiện:
V.League 2020

Như Tin tức thể thao đã đưa, trang CNN Indonesia vào chiều hôm nay 8/9 đã thông báo về sự ra đi của HLV Alfred Riedl. Theo đó cựu HLV của đội tuyển Việt Nam  mất tại thành phố Vienna (Áo) vào tối ngày 7/9 (giờ địa phương), hưởng thọ 70 tuổi.

Khi còn thi đấu, ông Alfred Riedl là danh thủ 2 lần giành ngôi Vua phá lưới giải VĐQG Bỉ. Chuyển sang nghiệp HLV, vị chiến lược gia này có nhiều năm gắn bó với khu vực Đông Nam Á và để lại dấu ấn lớn tại Việt Nam cũng như Indonesia.

HLV Alfred Riedl từng có 3 giai đoạn làm HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam vào các năm 1998-2000; 2003-2004 và 2005-2007. Ở cấp đội tuyển, ông Riedl giúp bóng đá Việt Nam giành Huy chương bạc các kỳ SEA Games 1999, 2003, 2005 và ngôi á quân giải Tiger Cup năm 1998 (nay đổi tên là AFF Cup).

Trong quá khứ, HLV Alfred Ried từng mắc bệnh thận và được một người hâm mộ Việt Nam hiến tặng thận để điều trị bệnh vào khoảng năm 2006-2007.  

Những gì HLV Alfred Riedl làm được cho bóng đá Việt Nam
HLV Alfred Riedl có công lớn với bóng đá Việt Nam

“Tôi buồn lắm! HLV Riedl là người thầy lớn, hiền lành và rất tâm lý” - cựu tiền vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Minh Phương chia sẻ. HLV A. Riedl từng 3 lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, giai đoạn 1998-2001, 2003-2004 và 2005-2007.

“Tại SEA Games 2003 tôi được bầu làm đội trưởng, nhưng 1 tuần trước khi thi đấu đội có chuyện. Tôi từ chối băng đội trưởng. HLV Riedl đã hỏi tôi “thế cậu muốn chuyển cho ai?”. Tôi đã nói chuyển cho Hữu Thắng. Chuyện nhỏ nhưng ông rất tâm lý” - tiền vệ Nguyễn Minh Phương chia sẻ, theo Tiền Phong.

"Bàng hoàng quá. Tôi không nghĩ thầy mất sớm như vậy. Mới đây tôi còn thấy thầy trả lời phỏng vấn", Công Vinh chia sẻ với VnExpress tối 8/9. "Tôi gắn bó với thầy khoảng bốn năm ở đội tuyển Việt Nam, có rất nhiều kỷ niệm vui buồn. Đó là một HLV mà tôi, và có lẽ rất nhiều cầu thủ khác, đều kính nể về chuyên môn và nhân cách. Thầy mất rồi, nhưng những gì thầy đã làm được cho bóng đá Việt Nam cũng như cho cá nhân tôi sẽ sống mãi".

LĐBĐVN (VFF) tối nay đã đăng lời chia buồn tới gia đình HLV A.Riedl. “Sự ra đi của ông là một mất mát không chỉ với gia đình HLV Alfred Riedl mà với bóng đá Áo cũng như bóng đá Việt Nam. LĐBĐVN có thư chia buồn và sẽ gửi tới gia đình cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Xin vĩnh biệt ông, người có nhiều đóng góp vào thành công của bóng đá Việt Nam”-trang web VFF viết.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN