Thứ năm, 28/03/2024 | 19:54
RSS

CLB Viettel hòa Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy

Thứ năm, 29/10/2020, 22:21 (GMT+7)

Kết thúc 90 phút so tài trên sân Hàng Đẫy, Viettel và Hà Nội FC đã cầm chân nhau với trận hòa không bàn thắng khá tẻ nhạt.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều 29/10, Viettel đụng độ Hà Nội FC ở lượt trận thứ 5 giai đoạn 2 V.League 2020 trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu được coi là chung kết sớm của giải đấu khi hai đội đang là những ứng cử viên vô địch với nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Như thường, Hà Nội FC nhập cuộc chủ động sớm dồn ép đối thủ với những đường lên bóng tốc độ, trong khi Viettel thi đấu phòng ngự chủ động và quyết đánh bại đối thủ kỵ rơ để rộng cửa trụ hạng.

Nửa đầu hiệp một, bóng chủ yếu lăn ở giữa sân và hai đội thi đấu giằng co mà thiếu đi những tình huống đe dọa khung thành của nhau. Tấn Tài và Khắc Ngọc cũng đối đầu với nhau vô cùng quyết liệt ở khu vực giữa sân.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút thứ 21 của trận đấu, thuộc về đội chủ nhà Hà Nội FC. Nhận bóng từ Quang Hải trong tư thế trống trải, đội trưởng Văn Quyết xử lý vài nhịp bằng chân phải rồi dứt điểm bằng chân trái nhưng bóng bay vọt xà ngang trong gang tấc.

3 phút sau tình huống này, tiền vệ Khắc Ngọc của CLB Viettel gặp chấn thương khá nặng sau pha truy cản của Lê Tấn Tài và ngay lập tức phải rời sân trong trong sự lo lắng của ban huấn luyện đội bóng quân đội.

Ít phút sau khi Khắc Ngọc rời sân và không thể trở lại thi đấu, Tấn Tài tiếp tục phạm lỗi và nhận thẻ vàng của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Tới phút thứ 32, cơ hội rõ nét tiếp tục đến với Hà Nội FC. Đỗ Hùng Dũng cướp bóng và đột phá qua hai người. Anh bị hậu vệ Bùi Duy Thường truy cản bằng gầm giày, nhưng vẫn nhảy tránh được. Trọng tài thổi phạt, nhưng không rút thẻ.

Cuối  hiệp một, trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt khi hai đội liên tục có những tình huống vào bóng rát khiến trọng tài liên tục phải cắt còi. Phút thứ 42. Rimario vẩy má ngoài kỹ thuật để đưa bóng vào giữa khu vực 16m50 cho Pape Omar băng vào đối mặt với Nguyên Mạnh nhưng pha dứt điểm quá lành nên bị thủ môn xứ Nghệ chặn được.

Sau tình huống này, Viettel có pha đáp trả mạnh mẽ. Ở tình huống phạt góc sau đó,trung vệ Bùi Tiến Dũng tham chiến và đánh đầu về cột hai cho Văn Hào. Dù thủ môn Tấn Trường đã lao ra xa, Văn Hào đã sút không trúng tâm bóng ở cự ly gần quá đáng tiếc cho đội bóng áo đỏ. Hai đội bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỷ số hòa 0-0.

CLB Viettel hòa nhạt nhòa Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy
CLB Viettel hòa nhạt nhòa Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy

Sang hiệp hai. Hà Nội FC có sự thay đổi nhân sự khi Moses vào thay Lê Tấn Tài, lão tướng chơi khá rắn trong hiệp 1 và đã phải nhận thẻ vàng.

Sau những phút đầu hiệp hai bị đối thủ ép sân, Viettel dần lấy lại thế trận và chơi đôi công với nhà đương kim vô địch. Phút  thứ 56, đội bóng áo tím bỏ lỡ cơ hội ghi bàn hết sức đáng tiếc. Hà Nội FC phối ngắn đẹp mắt bên cánh trái, giữa Quang Hải, Văn Quyết và Văn Xuân. Hậu vệ 21 tuổi Văn Xuân tạt bóng đúng tầm Omar lao vào đánh đầu trong tư thế trống trải và cự ly chỉ khoảng 5m tuy nhiên bóng chệch cột dọc một cách khó tin.

Sau tình huống này, Viettel liên tiếp có cơ hội để mở tỷ số. Đầu tiên là ở pha bóng diễn ra ở phút thứ 62. Bùi Hoàng Việt Anh phá bóng hụt, giúp Trọng Hoàng có cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng tuyển thủ quốc gia này không thắng được Bùi Tấn Trường. 

2 phút sau, tiền đạo Bruno của Viettel đi bóng khéo léo, qua người và xộc vào cấm địa. Anh cứa lòng về góc xa khiến thủ môn Tấn Trường không thể bắt dính. Trọng Hoàng ập vào đá bồi nhưng một lần nữa anh bị Tấn Trường cản phá.

Phút thứ 73, Dương Văn Hào tung cú sút xa từ cự ly gần 30 bóng đã đi sát sàn sạt so với khung thành của Hà Nội FC, suýt chút nữa đã có siêu phẩm cho cầu thủ của CLB Viettel.

Cuối trận hai đội thi đấu giằng co và bất lực trong việc ghi bàn vào lưới của nhau và rời sân Hàng Đẫy với tỷ số hòa 0-0, một kết quả có phần thất vọng đối với Hà Nội FC bởi họ vẫn tiếp tục xếp dưới đối thủ sau vòng đấu này.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN