Thứ tư, 17/04/2024 | 01:16
RSS

CLB HAGL nguy cơ nhận án phạt nặng từ AFC

Thứ hai, 18/04/2022, 14:43 (GMT+7)

Với việc lùi giờ tập mà quên báo lại cho AFC, đội bóng phố Núi đang đứng trước án phạt lên tới 10.000 USD từ liên đoàn bóng đá châu Á.

Hôm 15/4 vừa rồi, HAGL có lịch tập chính thức chuẩn bị cho AFC Champions League tại sân Quân khu 7 lúc 16h00. Nhưng sau đó, HAGL tự ý đổi lịch tập xuống 16h30, và tiếp nữa là lùi xuống 17h00.

Tuy vậy, đội bóng này đã không báo sự thay đổi trên cho cho AFC. Còn AFC thì lại muốn cử một đội xuống ghi hình CLB chủ nhà tập luyện. Với việc lùi giờ tập mà quên báo lại cho AFC này, HAGL bị cho là đứng trước án phạt lên tới 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng) từ LĐBĐ châu Á.

Cũng trong hôm 15/4, HLV Kiatisak và Tuấn Anh tham gia họp báo trước giải, nhưng lại mặc trang phục có in logo nhà tài trợ của CLB - không đúng với quy định của AFC. Điều này có thể cũng khiến CLB Phố Núi bị phạt.

CLB HAGL đã có một khởi đầu đầy tích cực tại AFC Champions League 2022, khi đã có một trận đấu rất hay và chỉ chịu thua đội bóng á quân Nhật Bản Yokohama F.Marinos với tỷ số sát nút 1-2.

CLB HAGL nguy cơ nhận án phạt nặng từ AFC
                                          CLB HAGL nguy cơ nhận án phạt nặng từ AFC

Nhận định về trận đấu, cựu tuyển thủ Nguyễn Xuân Thành đã dành những lời khen cho HAGL trên trang Dân Việt: "Theo quan điểm cá nhân tôi, HAGL đã chơi một trận đấu thuyết phục trước một đối thủ rất mạnh đến từ Nhật Bản.

Trên sân, nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy trình độ giữa 2 đội bóng không chênh lệch là mấy, chưa kể HAGL còn nhập cuộc tốt hơn đối thủ và nếu may mắn hơn họ đã có được bàn thắng mở tỷ số của Văn Thanh.

Sau đó khi Yokohama F.Marinos bắt nhịp được trận đấu, họ đã lấy lại được thế trận và có những đường triển khai bóng khá mạch lạc. Nhưng ở 2 bàn thắng họ ghi được lại không đến từ những tình huống phối hợp mà là ở những pha đá phạt cố định.

Rõ ràng, đây chính là kinh nghiệm và đẳng cấp của những đội bóng lớn. Họ có thể tung ra đòn đánh chí mạng chỉ bằng một pha bóng tưởng chừng rất đơn giản. 2 bàn thua chóng vánh phần nào đã khiến HAGL không còn giữ được sự hưng phấn. Nhưng khi có được bàn gỡ 1-2, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ HAGL là rất đáng được ghi nhận”.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại