Thứ hai, 29/04/2024 | 18:09
RSS

Bố mẹ độc thân cùng con yêu đi tặng gạo cho người nghèo Hà Nội

Thứ sáu, 25/11/2016, 09:15 (GMT+7)

Những chuyến phát quà cho những hoàn cảnh khó khăn của nhóm “Từ thiện thật” luôn luôn nhận được tình cảm chân thành và gần gũi của mọi người.

Thành lập được gần 4 năm, tổ chức “Từ thiện thật” đã làm được những việc mà nhiều người không ngờ tới. Những hoạt động của tổ chức đều hướng tới những người nghèo với phương châm chỉ tặng họ hiện vật nhưng đều đặn mỗi tháng.

Đến nay, “Từ thiện thật” đã có mặt ở nhiều thành phố trên cả nước với  số lượng tình nguyện viên tại các thành phố  tham gia khá đông đảo, nhằm mục đích giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ngay tại quê hương mỗi người.

“Từ thiện thật” được mọi người biết đến và có kết quả như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến người khởi xướng và là “linh hồn” của phong trào - Nguyễn Thành Trung (28 tuổi, Hà Nội).

từ thiện thật1

Các thành viên của "Từ thiện thật"  ghi lại khoảnh khắc trước khi mang gạo đến các hộ gia đình khó khăn

Ông bố 8X chia sẻ: “Từ thiện thật là từ thiện từ tâm. Tôi muốn những người đi từ thiện cũng cảm thấy vui và những người được từ thiện cũng không thấy mặc cảm với cuộc sống khó khăn của mình. Điều tôi hạnh phúc nhất sau mỗi chuyến đi là mọi người đã coi Từ thiện thật như một gia đình”.

Có những khi đi làm về muộn, cùng với bộn bề mối lo trong công việc và cuộc sống hàng ngày nhưng Thành Trung vẫn lên đường trao những món quà đến với người nghèo.

Có khi là những gói mỳ tôm cho người nhặt rác đêm, là gói bánh cho cô bán ve chai, là chiếc bánh mì cho những em bé lang thang cơ nhỡ... Những món quà của nhóm “Từ thiện thật” đã mang lại cho biết bao người nghèo khổ sự ấm áp, sưởi ấm lòng người đặc biệt là trong những đêm đông lạnh giá.

từ thiện thật2

Mới đây, “Từ thiện thật” đã tổ chức chương trình “Gạo thật” tại Hà Nội có sự tham gia của các mẹ đơn thân và các em nhỏ từ 5 đến 10 tuổi.

Thành Trung muốn tạo một sân chơi bổ ích dành cho các con, đặc biệt là các con đã gặp phải tình trạng bố mẹ  li dị và không sống cùng nhau, giúp cho các con ổn định tâm lý hơn và phát triển tốt hơn.

Ngoài ra, chương trình cũng sẽ giúp các ông bố, bà mẹ độc thân có nơi để cùng đồng cảm và chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống. Vì đồng cảnh ngộ nên các bố các mẹ rất vui khi tham gia chương trình này, mọi người hòa đồng, vui vẻ khi nhìn thấy các con hạnh phúc và cùng nhau đi làm từ thiện.

Một số hình ảnh của nhóm trong chuyến đi tặng gạo cho người nghèo tại Hà Nội vào cuối tuần qua:

từ thiện thật3

Các thành viên nhí của nhóm "Từ thiện thật" rất hăng hái chuyển gạo lên xe

từ thiện thật4

Bé Artur (5 tuổi), 1 cậu bé lai Nga tên thật là Nguyễn Trung Anh. Bạn nhỏ này là con trai của  người sáng lập Từ Thiện Thật - Nguyễn Thành Trung. Cậu bé rất thích và hào hứng khi đi từ thiện cùng với bố

từ thiện thật5

Các em nhỏ vui vẻ tạo dáng trước khi bắt đầu hành trình đi phát quà cho người nghèo

từ thiện thật6

Địa điểm của các con là xóm ve chai ở đường tầu. Nơi đây có nhiều cụ già lớn tuổi không có con cháu, kiếm sống bằng nghề lượm ve chai và các nghề nhỏ khác. Mỗi ngày họ chỉ kiếm được  15 đến 30 nghìn đồng mà thôi

từ thiện thật7

từ thiện thật8

Các ông bà ở đây hạnh phúc lắm khi các cháu đến thăm. Món quà tuy nhỏ nhưng tấm lòng và cách cho của Từ Thiện Thật luôn là một món quà tinh thần vô giá dành cho mọi người

L.H
Theo Đời sống Plus