Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:02
RSS

Nồi cháo từ thiện của gã giang hồ “số má” một thời

Chủ nhật, 13/11/2016, 09:30 (GMT+7)

Cứ mỗi sáng thứ 3 hàng tuần, gã giang hồ một thời Lê Phú Lâm (SN 1988, KP. Phước Hòa, phương Cửa Đại, TP. Hội An, Quảng Nam) lại đến Bệnh viện Đa khoa Hội An phát cháo từ thiện như một cách để trả nợ đời.

Ở Bệnh viện Đa khoa Hội An, những người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh chàng trai lái taxi cứ mỗi sáng thứ 3 hàng tuần lại mang cháo đến để phát từ thiện.

Nhìn cách ăn mặc lịch sự, giọng nói nhẹ nhàng, ít ai biết trước đây Lâm từng là một gã giang hồ, một tay “anh chị”, một kẻ trộm cắp khiến nhiều người phải dè chừng, khiếp sợ.

Sinh ra và lớn lên ở vùng biển Cửa Đại, Lâm là con trai duy nhất trong gia đình hai anh em. Được cưng chiều từ nhỏ, nhưng Lâm không lấy đó là một động lực để vươn lên trong học tập mà sa ngã vào con đường ăn chơi lêu lổng.

Anh Lê Phú Lâm kể chuyện về cuộc đời mình

Lê Phú Lâm kể chuyện về cuộc đời mình. Ảnh Công lý

Từ năm 13 tuổi, Lâm đã bước chân vào đời, bỏ nhà đi lang bạt khắp nơi. Đến năm lớp 9, khi các bạn bè cùng trang lứa chuẩn bị thi vào trung học phổ thông thì Lâm nghỉ học và trượt dài trong ăn chơi vô độ và trộm cướp. Vào thời gian ấy, Lâm mà kẻ có “máu mặt” ở thành phố sông Hoài này.

Đến năm 2006, Lâm cưới vợ và sinh được một cô “công chúa” nhỏ. Cứ ngỡ, mái ấm gia đình sẽ kéo Lâm ra khỏi giới giang hồ để làm ăn hướng thiện. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại, để có tiền ăn chơi, tiêu xài mà không phải lao động, Lâm đi trộm cắp tài sản

Trong một lần làm nhôm kính cho một gia đình ở xã Cẩm Thanh (TP. Hội An) Lâm đã trộm điện thoại di động của chủ nhà đem bán. Sau lần đó, Lâm bị TAND TP.Hội An tuyên phạt 6 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản.

“Vẫn chứng nào tật nấy”, trong thời gian chấp hành án, Lâm tiếp tục tái phạm. Đầu năm 2009, Lâm bị TAND TP. Hội An tuyên phạt 2 năm tù với tội danh trên.

Kể về quá khứ không hay của mình, Lâm chia sẻ: “Ham chơi, mê muội, tôi đã làm việc trái đạo đức. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến những ham muốn của mình, không nghĩ đến cha mẹ, vợ con. Bây giờ, mỗi lần nhớ lại tôi rất hối hận. Và tôi muốn làm cái gì đó để chuộc lại lỗi lầm của mình”.

Ngay trong thời gian ở trại giam, Lâm đã nhận ra chân lý mà anh vừa tâm sự. Giữa 4 bức tường lạnh lẽo, chàng thanh niên xăm trổ đầy mình, mặt mày bặm trợn bỗng hóa đứa trẻ thèm nghe tiếng mẹ gọi. Rồi nỗi nhớ vợ con dày vò trái tim Lâm.

Tuyệt nhiên, Lâm không nhớ những đêm rượu chè thâu đêm suốt sáng với các “chiến hữu”, thay vào đó là những bữa cơm gia đình trong buổi chiều khiến Lâm day dứt. Lâm quyết tâm cải tạo tốt để mau chóng về với gia đình, cộng đồng.

Vì chấp hành án tốt nên chỉ tháng 8/2010, Lâm được đặc xá ra tù trước thời hạn. “Ngày mới ra tù tôi đi xin việc rất khó khăn. Đi xin việc gì người ta cũng không nhận vì tôi có tiền án tiền sự.

Lúc đó, tôi có xin đi làm nghề nhôm kính nhưng không ai dám giao nhà cho tôi làm, không ít lần tôi bắt gặp những ánh mắt không thiện cảm của người khác dành cho mình”, Lâm trải lòng.

Khó khăn chồng chất khó khăn, khi vừa ra tù được vài ngày thì vợ Lâm bị ung thư tuyến giáp khiến anh rơi vào bế tắc. “Một phần xin việc làm không được, một phần vợ đang mang bệnh, con đang tuổi ăn tuổi lớn khiến cuộc sống của tôi lúc đó rất khó khăn.

Vào thời gian đó thật sự rất túng quẫn nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lại con đường cũ là trộm cắp. Dù có khó khăn như thế nào, tôi cũng muốn hoàn lương và lo cho gia đình.

Cũng may mắn lúc khó khăn đó, tôi được bạn bè, người thân không bỏ rơi và họ cho tôi mượn tiền để chạy chữa cho vợ”, Lâm tâm sự.

Sau khi điều trị 3 tháng tại các bệnh viện tại TP. Đà Nẵng, bệnh tình của vợ Lâm đã thuyên giảm đáng kể. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi gia đình Lâm đón thêm một thành viên mới, một cậu con trai kháu khỉnh chào đời.

Biết Lâm quyết tâm hướng thiện, TP.Hội An tạo mọi điều kiện giúp đỡ Lâm tìm việc làm. Cuối năm 2014, Lâm được một hãng taxi trên địa bàn TP. Hội An nhận vào làm việc.

Ngày nhận tháng lương đầu tiên, Lâm nghĩ đến việc trả nợ đời, làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn như Lâm lúc trước. Những lần ở bệnh viện, Lâm thấy người nghèo đi xin cháo khổ quá, anh tự hứa với lòng sau này có điều kiện nhất định anh sẽ giúp những người nghèo.

Lâm tranh thủ thời gian không lái taxi để đến bệnh viện phát cháo.

Lâm tranh thủ thời gian không lái taxi để đến bệnh viện phát cháo. Ảnh Công lý

“Đây cũng là cách tôi cảm ơn những người thân, gia đình và bạn bè đã không bỏ rơi một thằng từng ngồi tù như tôi vào thời khắc khó khăn nhất”, Lâm vui vẻ nói.

Vì mới chạy xe được vài ngày nên tháng lương đầu tiên của Lâm chỉ được hơn 1 triệu đồng. Cùng với sự vận động các bạn bè, Lâm tích góp và nghĩ đến việc nấu cháo phát từ thiện cho những người nghèo ở bệnh viện.

“Nghĩ là làm, tôi vào Bệnh viện Đa khoa Hội An xin được phát cháo miễn phí. Lời đề nghị của tôi được Ban giám đốc của bệnh viện chấp nhận và phân ngày phát cho tôi. Cứ vào thứ 3 hàng tuần tôi sẽ phát cháo bò và sữa đậu nành miễn phí ở bệnh viện.

Mới đây mà đã 2 năm tôi làm việc này, tôi và bạn bè đang lên kế hoạch tăng số ngày phát cháo miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn như tôi lúc trước”, Lâm chia sẻ.

Mọi cố gắng, việc làm ý nghĩa của Lâm được đền đáp xứng đáng khi mới đây, ngày 18/10/2016, Lâm là một trong 30 người được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam tuyên dương vì có nhiều đóng góp cho công tác hội tại địa phương. 

"Đây chính là động lực để tôi tiếp tục công việc ý nghĩa này. Giờ có nhiều nơi và nhiều người làm việc thiện bằng số tiền rất lớn, nhưng mình không có được như họ thì mình làm những việc nhỏ hơn, miễn sao giúp được cho những người nghèo khổ phần nào thì hay phần đó.

Ngày trước đã làm sai nhiều thứ khiến vợ con và gia đình đau lòng rồi nên giờ chỉ mong làm một cái gì đó ý nghĩa để cảm ơn cuộc đời", Lâm chia sẻ.

Sơn Tùng
Theo Công lý