Thứ ba, 23/04/2024 | 15:53
RSS

Vụ hôi của ở Bình Định: Tâm sự chua xót của tài xế xe gặp nạn

Thứ năm, 03/11/2016, 11:46 (GMT+7)

Nói về vụ hôi của ở Bình Định, tài xế tâm sự: “Xót xa sau khi xe cháy lại bị hôi của, phụ xe của tôi vừa khóc vừa van xin… nhưng họ vẫn lao vào lấy đi”.

Liên quan đến vụ việc hôi của ở Bình Định đang gây xôn xao dư luận, trao đổi với báo Dân Trí vào chiều 2/11, ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định) cho hay phường đã cử cán bộ đến từng nhà vận động người dân đã tham gia nhặt đồ trả lại hàng cho chủ xe tải bị cháy.

Hiện trường xảy ra vụ hôi của ở Bình Định sau khi xe bị cháy

Hiện trường xảy ra vụ hôi của ở Bình Định sau khi xe bị cháy. Ảnh Dân Trí

Ông Thiện cho biết, ngay sau khi nhận thông tin nhiều người dân đổ xô hôi của xe tải chở hàng bị cháy trên Quốc lộ 1D xảy ra trưa ngày 1/11, UBND phường Ghềnh Ráng đã cử cán bộ mang loa cầm tay đến từng hộ gia đình trên địa bàn để vận động người dân trả lại hàng cho chủ xe bị nạn.

“Đến chiều tối ngày 2/11, đã có khoảng 20 người dân địa phương mang một số chảo nấu ăn, sữa, chai nước tẩy rửa vệ sinh... đến trụ sở phường trả lại hàng cho tài xế xe tải không may gặp hỏa hoạn Hiện phường tiếp tục vận động người dân nơi đây trả lại hết số hàng hóa họ đã lấy”- ông Thiện thông tin.

Cùng ngày, Công an TP Quy Nhơn phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, kiểm tra số lượng hàng hóa trên xe tải do anh Lê Tấn Duy (25 tuổi, ngụ Phú Yên) điều khiển chở hàng tiêu dùng và thực phẩm từ TP HCM về cung ứng cho siêu thị tại TP Quy Nhơn không may gặp hỏa hoạn.

Hình ảnh đáng xấu hổ trong clip hôi của ở Bình Định

Hình ảnh đáng xấu hổ trong clip hôi của ở Bình Định. Ảnh cắt từ clip

Phó trưởng CA TP Quy Nhơn Huỳnh Dư Phi Long cho hay, bước đầu cơ quan công an xác định người dân tham gia hôi của thuộc khu vực Bãi Xép (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) và ở Xuân Hải (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).

Một số người tham gia vụ hôi của ở Bình Định cũng thừa nhận việc mình làm là không phải nhưng cho rằng vì hàng hóa đều đã biến dạng nên mới lấy về dùng.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 1/11, tại Quốc lộ 1D thuộc phường Ghềnh Ráng, xe tải BKS 51C- 558.31 chở đầy hàng tiêu dùng và thực phẩm (dầu ăn, nước mắm, sữa, bột giặt, mỹ phẩm...) bốc cháy. Tài xế Lê Tấn Duy (25 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) cho xe dừng lại rồi nhảy xuống đất. Chiếc xe sau đó cháy từ cabin rồi lan sang thùng hàng phía sau.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được dập tắt thì nhiều hàng hóa trên xe đã bị cháy, số còn lại bị thấm nước và hư hỏng.

Phụ xe khóc nức nở vì không cản nổi đám đông hôi của ở Bình Định

Phụ xe khóc nức nở vì không cản nổi đám đông hôi của ở Bình Định. Ảnh cắt từ clip

Theo tài xế Duy, sau khi lực lượng cảnh sát PCCC ra về, hàng chục người dân xông vào hôi của. “Xót xa sau khi xe cháy lại bị hôi của, phụ xe của tôi vừa khóc vừa van xin người dân đừng lấy hàng nhưng họ vẫn lao vào lấy đi” - anh Duy kể lại với báo Người Lao Động.

Tối cùng ngày, sau khi vụ cháy xảy ra, mạng xã hội bắt đầu lan truyền oạn clip ghi cảnh hàng chục người dân hôi của ở Bình Định với với tốc độ chóng mặt đ. Facebooker Bình Nguyễn bức xúc viết: "Hôm nay, tôi đi bán hàng nhìn cảnh này mà buồn quá. Tài xế khóc lóc, còn người dân cứ hôi của. Không hiểu người ta nghĩ gì? Trong khi xe hàng thì cháy hết".

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus