Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:10
RSS

Cháu bé 3 tuổi bị giấu trong tủ cấp đông được giải cứu nhờ một thanh niên... nhớ lại video trên mạng

Thứ hai, 15/08/2022, 10:31 (GMT+7)

Anh Đặng Công Thìn kể lại, khi anh phát hiện bé trai trong tủ cấp đông, tim bé vẫn đập nhưng người lạnh buốt và không động đậy, trên cổ có một đoạn dây và quấn rất nhiều vòng.

Sự kiện:
Hà Nam

Nghẹt thở hành trình giải cứu bé trai 3 tuổi ở Hà Nam bị nhốt trong tủ đông

Nguyễn trường giang bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội giết người. Ảnh: Báo Người lao động

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1997, trú thôn 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội giết người. Tại cơ quan công an, Giang đã thừa nhận hành vi gây ra với cháu N.H.Đ. (3 tuổi; ngụ xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân; tên thường gọi là Min).

Trao đổi với Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Thược (65 tuổi, xóm 3, thôn Thượng Vĩ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) - ông nội của bé Min vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh sau sự việc.

“Không thể hình dung được vì sao cháu nội mới hơn 3 tuổi lại bị thắt cổ, nhốt vào ngăn tủ cấp đông suốt hơn một tiếng trong quán mà gia đình cho thuê ở sát cạnh nhà”, ông Thược nói.

Ông nội của bé Min kể lại, đầu giờ chiều 13/8, ông có việc phải đi họp nhưng thấy sốt ruột, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên ông xin phép về trước. Về tới nhà, như thường lệ ông đều gọi: “Min ơi, Min đâu rồi!”.

Thay vì bé Min chạy ra cửa đón ông nội thì không gian trong nhà tĩnh lặng, không có ai đáp lời. Nhìn xung quanh không thấy cháu nội đâu, ông chạy vội sang nhà con trai và nhà hàng xóm xung quanh để tìm. Sau đó, ông trở về nhà vừa hô hào người thân chạy đi tìm vừa gọi điện cho con trai ở xa để trích xuất camera an ninh.

Hình ảnh từ camera cho thấy, lúc 15h20’, bé Min mặc bộ quần áo phông màu xanh đi vào quán trà sữa bên cạnh nhà nhưng thấy trở ra; lúc 16h15’ chủ quán trà sữa là Nguyễn Trường Giang (25 tuổi, trú xã Chính Lý, huyện Lý Nhân), khoá cửa và đi xe máy về phía cầu Châu Giang.

Nghẹt thở hành trình giải cứu bé trai 3 tuổi ở Hà Nam bị nhốt trong tủ đông

Ông Thược đứng trước quán trà sữa nơi phát hiện bé Min bị nhốt trong tủ đông. Ảnh: Báo Tuổi trẻ Online

Nhận thấy có điều bất ổn, mọi người trong nhà ông Thược đổ dồn về quán phía quán trà sữa đang khoá cửa. Đồng thời gọi điện cho Giang hỏi nhưng Giang nói đang đi Hà Nội và khẳng định bé Min không có trong cửa hàng.

Gia đình ông Thược tiếp tục tua lại những hình ảnh được camera ghi lại và vẫn chỉ thấy thấy bé trai đi vào chứ chưa rời quán. Ông Thược sốt ruột chạy về nhà lấy máy cắt sắt và búa đinh rồi gọi thêm hàng xóm tới hỗ trợ.

Theo lời ông Thược, cửa hàng trà sữa được khoá hai lớp, sau khi đập vỡ được ô cửa kính ông vừa chui vào vừa lớn tiếng gọi tên cháu nội và lục tìm khắp phòng nhưng không thấy bé Min. Ông run lẩy bẩy quay về nhà thờ tổ thắp nén nhang. Đến khoảng 17h50’ cùng ngày, mọi người hô đã tìm thấy bé Min.

Trong khi đó, chia sẻ với Báo VNExpress, anh Đặng Công Thìn (27 tuổi, hàng xóm ở đối diện) - người tìm thấy bé Min nhớ lại, trong lúc cùng mọi người đi tìm bé anh nghĩ đến những video "giấu trẻ con đầy man rợ" thường xem trên mạng nên lập tức chui vào quán trà sữa để hỗ trợ.

Trong căn phòng đồ đạc lộn xộn, thấy chiếc tủ cấp đông anh Thìn đến gần mở hai cánh, một bên là ngăn mát, một bên là ngăn đá, nhưng không thấy gì khả nghi. Trước lúc định đi ra khỏi quán, anh quay lại mở tủ một lần nữa.

Thấy một túi đá viên chừng 5 kg đang đặt trên thùng carton, anh vội vứt sang ngăn bên cạnh xé toang thùng giấy thì phát hiện bé Min đang nằm bên trong thùng với tư thế co chân, đầu gục xuống, cổ bị buộc thắt bằng dây giày màu trắng. Anh Thìn bất ngờ, vội lùi lại rồi ngoái cổ ra ngoài cửa nói: "Đây rồi mọi người ơi".

"Chân tay run lập cập. Tôi hoa mắt, mặt nóng ran vì sợ hãi…Tôi bế ra ngoài thấy em bé tim vẫn đập song người lạnh toát, không động đậy", anh Thìn nhớ lại.

Nghẹt thở hành trình giải cứu bé trai 3 tuổi ở Hà Nam bị nhốt trong tủ đông

Anh Đặng Công Thìn - người phát hiện bé Min trong tủ đông. Ảnh: Báo sức khỏe & Đời sống

Trước đó, như Báo Người lao động đã đưa tin, khoảng 15h20’ ngày 13/8, cháu Đ. đi từ nhà đi sang quán trà sữa "KAY" (cạnh nhà cháu Đ.) của Giang để chơi, lúc này chỉ có một mình Giang ở quán.

Khi sang quán, theo lời khai ban đầu của Giang, cháu Đ. thấy Giang để một cốc trà sữa trên bàn nên đã tự lấy uống. Giang có nói cháu Đ: "Cứ chơi ở đó đi để chú dọn, rửa". Khi Giang đi vào quầy để dọn dẹp thì cháu Đ. đi theo, lấy bánh quy rồi ngồi lên giường gấp ăn.

Tại quán, cháu Đ. nhiều lần hỏi chuyện khiến Giang bực tức cầm chiếc chày bằng kim loại (dùng để đập đá), vung mạnh một nhát trúng vào phần đầu bé trai này khiến cháu bé ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà và khóc to.

Nghe Đ. gào khóc gọi mẹ nên Giang đã dùng tay bịt miệng, bóp cổ, ghì cổ cháu nằm trên sàn nhà. Khoảng 1 phút sau, cháu Đ. không khóc nữa và nằm im. Nhưng khi Giang rời tay ra thì cháu Đ. lại khóc gọi bà với mẹ.

Lúc này, Giang nảy sinh ý định giết cháu Đ. nên đã dùng dây dù buộc, thít cổ rồi tiếp tục bịt miệng, bóp cổ và đập mạnh đầu cháu xuống sàn nhà làm Đ. bất tỉnh. Thấy nạn nhân nằm im, Giang bế cháu đặt vào thùng carton, cho vào ngăn đông của tủ lạnh bảo ôn rồi bỏ đi.

Lâu không thấy cháu về, ông nội bé 3 tuổi đã gọi điện thoại hỏi Giang thì nghi phạm này nói cháu Đ. có sang nhưng lúc sau không thấy và hiện quán đã đóng cửa sớm. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình cháu Đ. đã phá cửa quán vào trong tìm thì phát hiện cháu Đ. đang bị nhốt trong tủ đông và nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu.

Nghẹt thở hành trình giải cứu bé trai 3 tuổi ở Hà Nam bị nhốt trong tủ đông

Bé Min được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Báo Dân trí

Các bác sỹ Khoa Cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận trẻ bị nhốt vào tủ đông lạnh. Bác sĩ khẳng định, nếu trẻ không được phát hiện kịp thời, thân nhiệt hạ sâu do ở nhiệt độ lạnh quá lâu hoặc thiếu khí (nếu tủ bị đóng kín) có thể dẫn đến nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Rất may sau khi xử lý cấp cứu, các tổn thương thực thể hiện tại của cháu bé không nặng nề, sức khỏe cháu hiện tại toàn trạng ổn định. Tuy nhiên bệnh nhi vẫn còn sưng nề vùng đầu, xuất huyết, xây xước vùng đầu mặt cổ.

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, ông nội cháu bé cho hay, quán trà sữa do gia đình cho Giang thuê với giá 1,4 triệu đồng/tháng. Gia đình ông không có mâu thuẫn với Giang, hàng ngày tiếp xúc cũng không thấy Giang có biểu hiện gì bất thường. Bình thường, cháu ông chỉ chơi quanh nhà hoặc sang nhà họ hàng ở kế bên. Hôm xảy ra sự việc là lần đầu cháu bé sang nhà Giang chơi.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại