Thứ năm, 28/03/2024 | 23:05
RSS

Sự thật ngã ngửa vụ 'bé trai ở Đắk Lắk bị đốt bỏng chân khi bị ép đi lấy trộm mủ cao su'

Thứ tư, 13/07/2022, 07:53 (GMT+7)

Chiều 12/7, Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) đã đăng tải thông tin về vụ việc cháu Y.N.N (8 tuổi, ngụ xã Ea Sol, huyện Ea H’leo) bị đốt bỏng chân.

Sự kiện:
Đắk Lắk

Trao đổi với phóng viên Báo Dân trí tối 12/7, một lãnh đạo Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết, có vụ bé 8 tuổi bị bỏng xăng nhưng có một số thông tin ban đầu từ lãnh đạo xã chưa thật sự chính xác.

Theo vị lãnh đạo này, nạn nhân là cháu Y.N.N., 8 tuổi, ngụ xã Ea Sol, huyện Ea H’leo. Hiện, cơ quan chức năng đã triệu tập nghi can liên quan đến vụ cháu bé bị bỏng chân lên trụ sở làm việc, lấy lời khai ban đầu.

Trong khi đó, thông tin trên Báo VTC News được biết, chiều 12/7, trang tin điện tử của Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) đã đăng tải thông tin về vụ việc cháu Y.N.N. bị đốt bỏng chân.

Cụ thể, Công an huyện Ea H’leo cho hay, quá trình điều tra xác định khoảng 4h sáng cùng ngày, Nay KPák (19 tuổi, trú tại Buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) điều khiển xe máy chở theo cháu Y.N.N., Y.T. và Y.C. (là bạn của Y.N.N.) về nhà ở Buôn Kri, xã Ea Sol.

Khi đến đoạn đường lô cao su ở Buôn Bir (xã Ea Hiao), do đường mưa, trơn trượt, Nay KPák cho dừng xe bên đường. Lúc này, hai cháu Y.T. và Y.C. xuống xe đứng bên lề, còn cháu Y.N.N. đùa giỡn, trèo lên và ôm cổ của Nay KPák làm cho xe bị ngã, đè lên chân của Nay KPák.

Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, Nay KPák lấy bật lửa (mang từ nhà) ra quẹt vào người cháu Y.N.N. để dọa, la mắng. Không may, do quần áo cháu Y.N.N. có dính xăng nên nhanh chóng bắt lửa.

Ngay lập tức Nay KPák dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và đổ đất vào người Y. N. để dập lửa. Thấy không dập được lửa, Nay KPák lao đến cởi đồ cháu Y.N.N. rồi ném bên đường. Hậu quả, cháu Y.N.N. bị bỏng hai chân nhưng đến nay tình trạng của bé đã cơ bản ổn định.

Theo Công an huyện Ea H’leo, cháu Y.N.N. mồ côi cha, mẹ bé đi Bình Dương làm công nhân, bé đang sống cùng với ông bà ở xã Ea Sol. Hiện chính quyền và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đang cùng gia đình chăm sóc, hỗ trợ bé.

Công an thông tin vụ bé trai ở Đắk Lắk bị đốt bỏng chân

Cháu Y.N.N. đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ trên Báo Công an nhân dân về vụ việc, Thượng tá Nguyễn Công Hoà, Trưởng Công an huyện Ea H’leo cho biết, hiện Công an mới chỉ lấy lời khai từ Nay KPák chứ chưa tiếp cận nạn nhân vì cháu Y.N.N. đang điều trị tại bệnh viện.

Về thông tin thanh niên châm lửa đốt có hành vi xúi giục các cháu bé đi ăn trộm mủ, bắt cháu Y.N.N. rồi châm xăng đốt, lãnh đạo UBND huyện Ea H’leo cho hay, thông tin ban đầu lấy từ Chủ tịch UBND xã Ea Hiao qua điện thoại, lúc đó, Công an đang làm việc với người châm lửa đốt, chưa có thông tin chính thức.

Lãnh đạo UBND xã cũng nắm thông tin nghi có thanh niên xúi giục, bắt cháu Y.N.N. lại rồi châm lửa đốt để đe dọa. Từ thông tin của xã nên huyện mới thông tin lại với báo chí như vậy.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Người lao động, ông Ksơr Y Grư - Chủ tịch UBND xã Ea Sol (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vào đêm 11/7, một nam thanh niên chở 3 cháu nhỏ (trong đó có cháu Y.N.N.) ra lô cao su ở xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo) để trộm mủ cao su mang về bán.

Khi tới nơi, cả 3 cháu đều không đồng ý vào trộm mủ cao su và bỏ chạy. 2 cháu nhỏ chạy thoát, riêng cháu Y.N.N. bị nam thanh niên bắt được và dùng xăng tẩm vào chân rồi châm lửa đốt, gây bỏng nặng.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại